Chiều tháng Giêng không em
12:11, 17/02/2017
			
			Mây trắng cả khung trời tháng Giêng
 
Chiều bâng khuâng lặng lẽ
 
Ly cà phê đắng nỗi niềm quên nhớ
 
Chẳng có ai đợi mình nữa đâu.
 
Những con đường mệt nhoài
 
Chỉ có cỏ là không đổi khác
 
Bao lứa đôi từng qua đây hạnh phúc
 
Có mối tình nào vẹn nguyên?
 
Chiều tháng Giêng không em
 
Ý nghĩ anh xoay trần, hoài niệm
 
Thảng thốt gió
 
Mái tóc đam mê người con gái qua đường.
 
Anh gửi trái tim vào không gian thuần khiết
 
Một mình khắc khoải tháng Giêng!
 
Lê Thành Văn

					
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                  
                  



























Ý kiến bạn đọc