Multimedia Đọc Báo in

Gối giấc giêng non

18:18, 08/03/2015

Sáng thức giấc

gặp xuân về trước ngõ

ngỡ như em gọi cửa buổi giao mùa

giọt sương ngủ hiền lành xanh ngấn cỏ

nỗi nhớ vô tình đậu xuống câu thơ

 

Sáng thức giấc

nghe lòng mình rộn rã

ngập ngừng xuân trên phiến lá mơ màng

bầy én nhỏ hẹn nhau về xây tổ

ríu ran mùa giữa xao xuyến yêu thương…

 

Dành hết thảy cho em mùa xuân đấy

gió miên man ru môi mắt yêu kiều

ta chỉ giữ chút dại khờ dạo ấy

để ơ thờ trao vội chiếc hôn phiêu

 

Dành hết thảy cho em tình xuân đấy

nắng dậy thì tô thắm gót chân son

ta chỉ giữ một điều em chẳng thấy

nhung nhớ thật thà da diết van lơn…

 

em có về gối giấc giêng non?

Ngô Thế Lâm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Đi dọc tháng Giêng
20:36, 28/02/2015
Khúc tình xa
20:36, 28/02/2015
NUỐI TIẾC
20:03, 22/02/2015
Tìm lại hương xưa
14:29, 21/02/2015
Biên cương
14:27, 21/02/2015