Multimedia Đọc Báo in

Mùa nhớ

15:55, 08/06/2011
Mùa này
Loài thú hoang gọi bầy
Tiếng ve núi râm ran rồi im bặt
Cúi xuống nhặt viên sỏi hồng
Suối mơn man gót chân em
Những đường gân gầy guộc
Nhón lên phút hân hoan

“Anh khách lạ đi lên đi xuống
may mà có em”… (*)
Xui lòng nhớ bài ca cũ
ôi mấy mươi năm phố núi mịt mùng…

 

Ngàn Thương

---------------

(*) Thơ Vũ Hữu Định, Phạm Duy
phổ nhạc trong ca khúc “Còn chút gì để nhớ”


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Một lời cho em
15:54, 08/06/2011
Một lời cho em
15:54, 08/06/2011
Thao thức mùa thi
15:53, 08/06/2011
Thao thức mùa thi
15:53, 08/06/2011
Mưa tháng sáu
17:55, 05/06/2011
Mưa tháng sáu
17:55, 05/06/2011