Multimedia Đọc Báo in

Tòa soạn và bạn đọc

08:53, 21/03/2018

Báo Đắk Lắk nhận được đơn thư bạn đọc phản ánh các nội dung:

Ông N.Đ.T. (SN 1974), trú thôn Nam Lộc, xã Cư Kpô, huyện Krông Búk gửi đơn kêu cứu về việc ông bị một nhóm đối tượng đánh trọng thương nhưng đến nay các đối tượng gây thương tích cho ông vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trong đơn ông N.Đ.T. trình bày: Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23-10-2017, ông đi từ nhà ra tới đường khoảng 25 m thì gặp 3 thanh niên gồm: N.Đ.Tài, N.Đ.Tình và một người tên Tuấn. Bất ngờ người tên Tuấn cầm tuýp sắt đánh hai cái vào đầu ông. Ông T. chạy về nhà thì bọn chúng đuổi theo. Vì cổng nhà đã cài nên ông T. chạy vòng qua sân nhà hàng xóm trèo qua tường rào. Khi ông T. chạy xuống sân, bị ngã thì N.Đ.Tình cầm dao chém vào má trái, tiếp đến N.Đ.Tài cầm dao chém vào sau gáy khiến ông bất tỉnh… Theo kết quả giám định thì tỷ lệ thương tích của ông T. là 59% nhưng những đối tượng gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật…

Bà N.T.T.H., trú tại thôn 4, xã Quảng Điền, huyện Krông Ana gửi đơn tố cáo về việc ông N.V.T., trú xã Bình Hòa, huyện Krông Ana bắt con chung của hai người là cháu N.V.B. (SN 2013) đi đã 11 tháng mà không trả về cho bà.

Trong đơn bà H. cho biết, bà và ông T. là vợ chồng, tuy nhiên đã được TAND huyện Krông Ana quyết định thuận tình ly hôn từ ngày 27-10-2016. Theo quyết định của tòa thì bà H. được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con chung là cháu N.V.B. Tuy nhiên, vào lúc 14 giờ ngày 26-4-2017, ông T. đến Trường Mầm non Hoa Hồng, phân hiệu Ea Tin nơi cháu B. đang học và bắt cháu B. đi mà không thông báo hay nhận được sự đồng ý từ bà H. Từ đó đến nay đã 11 tháng trôi qua nhưng ông T. vẫn không mang trả con cho bà H., không cho bà thăm nom hay gặp gỡ cháu…

Ông N.Đ.C. (SN 1973), trú đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột gửi đơn tố cáo về việc ông bị một nhóm đối tượng vô cớ đánh trọng thương nhưng không được các cơ quan chức năng xem xét xử lý.

Trong đơn ông N.Đ.C. trình bày: Vào lúc 7 giờ ngày 27-11-2017, ông đang điều khiển xe khách đi từ hướng TP. Buôn Ma Thuột đến Krông Pa (Gia Lai), khi xe chạy đến Km 19, Quốc lộ 14 thuộc địa bàn xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar thì đột nhiên có một xe ô tô ép sát, cúp đầu xe, buộc ông phải dừng lại. Trên xe có 2 người đàn ông bước xuống tay cầm ống tuýp vụt liên tiếp vào đầu ông… Sau đó cả hai lên xe tẩu thoát, bỏ mặc nạn nhân rên la thảm thiết. Sau khi ổn định tinh thần, ngày 16-12-2017, ông C. đã làm đơn trình báo gửi Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư M’gar, nhưng sự việc rơi vào im lặng cho đến nay…

Nội dung đơn thư của bạn đọc đã được Báo Đắk Lắk chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Tòa soạn

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.