Giải Bóng đá tỉnh Dak Lak mở rộng năm 2011: Lo lắng cho bóng đá Dak Lak
Sau 1 tuần tranh tài sôi nổi, hấp dẫn và đầy bất ngờ, Giải Bóng đá tỉnh Dak Lak mở rộng năm 2011 đã khép lại với chức Vô địch thuộc về đội tuyển bóng đá Vĩnh Long. Vị trí thứ ba mà đội bóng Dak Lak giành được tại giải là một “bước lùi”. Kết quả này tiếp tục tạo nên sự lo lắng cho những người làm công tác chuyên môn, đặc biệt là với người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà.
Tại giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2011, Dak Lak đã trải qua 1 mùa giải đầy khó khăn và phải đợi đến lượt trận cuối mới trụ hạng thành công. Trong khi đó đội bóng đá láng giềng Lâm Đồng dù ngang tầm vóc với Dak Lak nhưng đã trải qua 1 mùa giải thi đấu đầy ấn tượng và giành quyền thăng hạng, lên chơi ở giải hạng Nhất quốc gia mùa bóng tới. Nếu nhìn vào tiềm lực của đội tuyển bóng đá Dak Lak, nhiều người nghĩ rằng bóng đá sẽ mang đến niềm vui cho người hâm mộ thể thao Vua tỉnh nhà bởi trong những năm qua, công tác đào tạo cầu thủ trẻ của chúng ta rất tốt, có rất nhiều cầu thủ trưởng thành qua từng giải đấu. Tuy nhiên, chứng kiến những gì mà các cầu thủ chủ nhà Dak Lak đã thể hiện ở những trận đấu vừa qua tại Giải Bóng đá tỉnh Dak Lak mở rộng năm 2011 chúng ta có thể thấy sự lo lắng của người hâm mộ là có cơ sở. Đây được xem là giải đấu mang tính chất tập huấn, tạo điều kiện cho các cầu thủ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng, trong khi các đội bóng như Vĩnh Long, Bình Phước, Khataco Khánh Hòa đều mang đến giải đội hình trẻ, còn non nớt về mặt kinh nghiệm thì chủ nhà Dak Lak đã đưa ra “những quân bài” chiến lược khi thành phần cầu thủ tham gia giải chủ yếu là những “cựu binh” đã từng gắn bó lâu dài ở Trung tâm Huấn luyện. Ngoài ra, Ban Huấn luyện còn thử việc nhiều cầu thủ ngoại tỉnh và một số cầu thủ đến từ các CLB đang thi đấu ở giải hạng Nhất, thậm chí là V-League như Y Thăng Êban (từng thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai). Tuy nhiên, kết thúc giải đấu, đội tuyển bóng đá chủ nhà Dak Lak chỉ giành được vị trí thứ 3 sau khi đánh bại đội tuyển trẻ Khataco Khánh Hòa với tỉ số 4-3 trên chấm luân lưu 11m. Đây là kết quả không thực sự thuyết phục, thất bại của đội tuyển tại giải đã tạo nên nỗi lo cho người hâm mộ thể thao nói riêng, những người làm công tác huấn luyện nói chung. Ông Trần Phi Ái, HLV đội tuyển bóng đá Dak Lak cho biết: Để các cầu thủ Dak Lak thi đấu tốt hơn, điều quan trọng phải làm ngay là lãnh đạo ngành thể thao Dak Lak cần quan tâm đặc biệt đến bóng đá, phải có chế độ lương bổng hợp lý, bởi chỉ có như vậy mới kích thích tinh thần thi đấu, sự cống hiến hết mình nơi các cầu thủ. Còn ông Võ Thành Danh, người chịu trách nhiệm chính về bóng đá Dak Lak cũng hết sức lo lắng cho phong độ “lúc nắng, lúc mưa” của các cầu thủ trong đội tuyển. Ông cho biết: “Tại giải lần này, Dak Lak xếp ở vị trí thứ 3 được xem như là thất bại toàn diện bởi các đội khách mời thực lực không mạnh. Thất bại của ngày hôm nay tuy không quan trọng nhưng đó là một bài học lớn cho những người làm công tác huấn luyện. Thất bại này sẽ rất hữu ích để Ban Huấn luyện chúng tôi rút ra nhiều bài học kinh nghiệm giúp đội tuyển bóng đá Dak Lak thi đấu thành công ở sân chơi quan trọng giải hạng Nhì quốc gia năm 2012”.
| Chủ nhà Dak Lak (bên trái) gặp đội Bình Phước |
Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2012 sẽ chính thức khởi tranh từ cuối tháng 4 và kết thúc vào trung tuần tháng 6 năm tới. Đã rất lâu rồi các cầu thủ và người hâm mộ môn thể thao Vua ở Dak Lak quá quen thuộc với lịch thi đấu này. Bóng đá Dak Lak vẫn cứ mãi “ngụp lặn” ở nửa cuối bảng xếp hạng giải Bóng đá hạng Nhì. Giấc mơ của người hâm mộ đến một ngày nào đó được chứng kiến đội bóng của mình sẽ tham dự giải bóng đá hạng Nhất và xa hơn nữa là đứng vào hàng ngũ các đội bóng tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp xem ra còn rất xa vời khi mục tiêu của đội tuyển được Trung tâm Huấn luyện Thể thao đề ra mỗi năm vẫn là “trụ hạng thành công!”.
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc