Multimedia Đọc Báo in

Lan tỏa tấm lòng từ bi bác ái

08:34, 23/12/2020

Thực hiện đường hướng sống “Tốt đời, đẹp đạo” của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, những người theo đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh đã mở rộng tấm lòng từ bi, bác ái, góp phần vào công tác an sinh xã hội.

Cảm thông và thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn, thiệt thòi của các em học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, năm 2003, Dòng Nữ Vương Hòa Bình đã thành lập Nhà lưu trú sắc tộc Têrêsa (số 99 Trần Nhật Duật, TP. Buôn Ma Thuột). Nhà lưu trú hiện có 8 nữ tu đảm nhận việc nuôi dạy trên 200 em từ lớp 2 đến sinh viên, đều diện hộ nghèo, mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số trong và ngoài tỉnh. Để bổ túc thêm kiến thức văn hóa cho học sinh, ngoài giờ học ở trường, Nhà lưu trú còn mời thầy cô đến kèm cặp, hướng dẫn các em học tập.

Học sinh dân tộc thiểu số tại Nhà lưu trú Têrêsa tham gia chăm sóc rau xanh ngoài giờ lên lớp.
Học sinh dân tộc thiểu số tại Nhà lưu trú Têrêsa tham gia chăm sóc rau xanh ngoài giờ lên lớp.

Sơ Maria Nguyễn Thị Hường, phụ trách Nhà lưu trú cho biết, cùng với việc cưu mang, nuôi dưỡng, Nhà lưu trú sắc tộc Têrêsa còn chú trọng giáo dục kỹ năng sống, ý thức tự lập và bảo tồn văn hóa truyền thống cho các em thông qua việc dạy nghề dệt thổ cẩm, mộc mỹ nghệ, chế tác nhạc cụ dân tộc... Ngoài giờ học, các em còn tham gia trồng trọt, chăn nuôi, chuẩn bị các bữa ăn, dọn dẹp, vệ sinh nơi ở. Nhiều học sinh trưởng thành từ “ngôi nhà chung” này đã quay lại hỗ trợ các sơ chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy nghề cho các em.

Theo thống kê của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, trong năm 2020, các giáo xứ, hội đoàn, giáo dân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp, vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 trên 1 tỷ đồng và ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt miền Trung trên 1,5 tỷ đồng.

Không chỉ ở Nhà lưu trú sắc tộc Têrêsa, tinh thần bác ái yêu thương còn lan tỏa trong cộng đồng người Công giáo trên địa bàn tỉnh với nhiều mô hình thiết thực như: bữa cơm 2.000 đồng của nhóm chị em thiện nguyện Giáo xứ Thánh Tâm; “Hũ gạo tình thương” của Hội Hiền mẫu Giáo xứ Châu Sơn... Bên cạnh đó, nhiều linh mục cũng tích cực đóng góp cho hoạt động nhân đạo xã hội. Chẳng hạn như Linh mục Nicolas Lưu Nhất Tâm, Quản xứ Giáo xứ Công Chính, xã Cư Bao (thị xã Buôn Hồ) đã vận động các mạnh thường quân tặng quà hộ nghèo, bệnh nhân nặng, người dân tộc thiểu số khó khăn, tặng học bổng cho trẻ mồ côi, hỗ trợ xây dựng nhà Tình thương... Linh mục Phạm Thế Truyền, Quản xứ Giáo xứ Kim Phát, xã Hòa Hiệp (huyện Cư Kuin) đã kêu gọi các nhà từ thiện tài trợ xây dựng 50 căn nhà Tình thương cho các hộ khó khăn trong và ngoài giáo xứ, kể cả các hộ không cùng tôn giáo với tổng kinh phí 2 tỷ đồng...

Học sinh đang được nuôi dưỡng tại Nhà lưu trú Têrêsa ôn tập bài.
Học sinh đang được nuôi dưỡng tại Nhà lưu trú Têrêsa ôn tập bài.

Ngoài ra, nhiều giáo dân trên địa bàn tỉnh cũng hết lòng với công tác thiện nguyện vì cộng đồng. Đơn cử như ông Nguyễn Ước ở Giáo xứ Vinh Đức, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thống Nhất (thị xã Buôn Hồ). 73 năm tuổi đời, gần 40 năm gắn bó với công tác xã hội, ông Ước thuộc nằm lòng từng cảnh đời, phận người khó khăn, bệnh tật trên địa bàn phường. Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần nhận được tin báo có người cần giúp đỡ là ông Ước lại tìm đến tận nơi. Để có kinh phí hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh, nhiều năm qua, ông đã sử dụng mạng xã hội đăng tải thư kêu gọi, kết nối những tấm lòng nhân ái khắp mọi nơi đóng góp số tiền trên 1 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo...

Theo Linh mục Vũ Thanh Lịch, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, tinh thần từ bi bác ái đã thực sự lan tỏa trong cộng đồng Công giáo, góp phần giúp đỡ, động viên những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật vươn lên trong cuộc sống và chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội...

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc