Multimedia Đọc Báo in

Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng

10:15, 04/05/2016

Bằng nhiều việc làm thiết thực như dạy học cho trẻ mồ côi, trợ giúp các địa chỉ nhân đạo, dạy nghề cho thanh niên, tặng quà cho trẻ em nghèo… các bạn trẻ trong Nhóm thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng (TP. Buôn Ma Thuột) luôn mong muốn góp một chút công sức nhỏ bé của mình để làm vơi đi nỗi đau, cực nhọc của những mảnh đời không may mắn.

Lớp học thêm đặc biệt

Đều đặn các buổi tối trong tuần, những lớp học thêm đặc biệt dành cho các em có hoàn cảnh không may mắn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội (cơ sở 210, Phan Bội Châu, TP. Buôn Ma Thuột) lại vang lên tiếng giảng bài của các tình nguyện viên trong Nhóm thanh niên tình nguyện vì cộng đồng. Mỗi lớp học được hình thành và duy trì không chỉ bởi tình yêu thương mà còn có sự hy sinh thầm lặng, kiên trì của các thầy, cô giáo đang còn ngồi trên ghế giảng đường. Hầu hết các tình nguyện viên đều là sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, đảm nhận việc dạy thêm các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh văn và những môn xã hội cho các em học cấp 2, cấp 3; riêng học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tập trung vào 2 môn Toán và Tiếng Việt; đồng thời rèn luyện chữ viết. Tùy theo lực học, các em học sinh được chia thành từng nhóm để có thể bảo đảm chất lượng dạy học tốt hơn. Cụ thể, nhiều em đã học đến lớp 7, lớp 8 nhưng do học lực quá yếu thì các anh chị phải dạy lại từ những kiến thức cơ bản nhất của học sinh lớp 5, lớp 6; với những em khá hơn thì ngoài việc củng cố chương trình học trên lớp còn được học chương trình nâng cao. Nhớ lại lúc mới bắt tay vào việc dạy thêm, do nhiều em lười biếng nên né tránh và không chịu khó học, lúc ngồi trong lớp thì nghịch ngợm khiến các bạn sinh viên không ít lần khóc thầm. Dù vậy, họ vẫn kiên trì giúp các em củng cố từ kiến thức cơ bản nhất đến việc rèn luyện chữ viết, sửa lỗi chính tả và cả kỹ năng sống...  

Một tình nguyện viên chăm sóc em Vương Văn Thanh đang điều trị bỏng  tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Một tình nguyện viên chăm sóc em Vương Văn Thanh đang điều trị bỏng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Anh chị sinh viên không chỉ là người hướng dẫn các em học tập, mà còn là người chia sẻ, đồng cảm với những chuyện buồn vui thường nhật của cuộc sống. Do các em thiếu thốn về tình cảm gia đình, thiệt thòi về điều kiện sống nên khi có người trò chuyện, kèm cặp, đã dần trở nên gần gũi, thân thiện và vui vẻ hơn. Với sự nỗ lực, kiên trì của các tình nguyện viên, đến nay lớp học thêm đã đi vào ổn định, đến giờ học các em đã tự giác và chăm chỉ hơn, và niềm vui lớn nhất của những “thầy, cô giáo” ở đây là nhiều em đã có tiến bộ vượt bậc, số học sinh đạt danh hiệu tiên tiến ngày càng tăng lên. Đặc biệt, những lúc sắp đến kỳ thi, số lượng học sinh đông, người dạy lại không đủ, có em hỏi sao hôm nay chưa có anh chị nào kiểm tra bài tập, dạy môn này, môn kia cho em, điều này cho thấy ý thức những đứa trẻ này đang dần thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Sẻ chia vì cộng đồng

Mặc dù chỉ mới thành lập từ tháng 10-2015, thế nhưng Nhóm thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Ngoài việc dạy thêm cho các em học sinh ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, các tình nguyện viên còn trở thành “cầu nối” của những tấm lòng hảo tâm với những mảnh đời bất hạnh, không may gặp hoạn nạn trong cuộc sống. Trường hợp của em Thẩm Thị Nga (sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên) bị chấn thương sọ não vì tai nạn giao thông, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không có điều kiện chạy chữa, các tình nguyện viên quyên góp, vận động được gần 10 triệu đồng giúp em trang trải một phần viện phí điều trị bệnh. Hay như hoàn cảnh em Vương Văn Thanh (huyện Ea Súp) bị bỏng nặng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng được các thành viên trong Nhóm thường xuyên vào thăm hỏi, động viên; đồng thời đã huy động được số tiền hơn 15 triệu đồng hỗ trợ em chữa bệnh.

Ngoài ra, các thành viên trong Nhóm còn là những tình nguyện viên tích cực tham gia vào Chương trình Cơm xã hội của UBND phường Thống Nhất (TP. Buôn Ma Thuột). Cứ mỗi buổi sáng thứ 7 hằng tuần, các tình nguyện viên lại thay nhau đến hỗ trợ các thành viên trong Chương trình chuẩn bị những suất cơm trưa cho những người nghèo, người ăn xin, buôn bán hàng rong với giá tiền 5.000 đồng/suất (trị giá thực tế của mỗi suất ăn khoảng 20.000 đồng); lại còn mang cơm đến tận nơi cho những người già neo đơn, không đi lại được, như vợ chồng ông lão ăn xin ở chợ Phan Chu Trinh, hay cụ bà 86 tuổi phải nuôi 2 người con khuyết tật ở đường Quang Trung… Bên cạnh đó, Nhóm còn thường xuyên tổ chức các hoạt động bán hoa, thu gom ve chai gây quỹ để tặng quà cho trẻ em nghèo ở huyện Krông Pắc, Ea Súp, Krông Ana…

Bạn Võ Huyền Trang, Chủ nhiệm Nhóm thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tâm sự: “Nhóm hiện có hơn 60 tình nguyện viên, chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên. Những  hoạt động của Nhóm nhằm giúp đỡ, sẻ chia với những mảnh đời không may mắn để giúp họ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng chính là cách để cách bạn trẻ rèn luyện tính kiên nhẫn, sự đồng cảm, giúp đỡ lẫn nhau”.

Không chạy theo hình thức hay thành tích, không kể nắng mưa, ngày hay đêm, các bạn trẻ Nhóm thanh niên tình nguyện vì cộng đồng vẫn cần mẫn lên lớp bổ sung kiến thức cho các em học sinh, đưa những suất cơm ấm áp nghĩa tình đến với người già hay âm thầm đi quyên góp từng đồng để giúp những mảnh đời hoạn nạn…

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc