Multimedia Đọc Báo in

Trở lại vùng "đất lửa"

12:52, 10/03/2016

Đường làng ngõ xóm sạch đẹp, những ngôi nhà mới xây khang trang mọc lên san sát, diện mạo nơi vùng “đất lửa” Kiên Cường (nay là thôn 1, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột) đã thực sự đổi thay...

Dù đã hơn 40 năm từ ngày đất nước thống nhất, nhưng tại thôn căn cứ cách mạng Kiên Cường vẫn còn mang nhiều dấu tích của những ngày tháng đấu tranh ác liệt. Đó là những cây gạo, cây da – nơi cắm cờ, giữ chốt của cách mạng với bao người đã ngã xuống để bảo vệ lá cờ luôn được tung bay; đó là đập hồ Đạt Lý - nơi mà trước đây trong thời mưa bom bão đạn, chiến tranh khốc liệt, chỉ là một cây cầu gỗ nhỏ bé bắc ngang qua nhưng lại là ranh giới giữa Đạt Lý I với Đạt Lý II - hai đầu chiến tuyến giữa địch và bà con thôn Kiên Cường lúc bấy giờ...

Ngược dòng thời gian qua lời kể của các nhân chứng lịch sử và cũng là những người con của mảnh đất Kiên Cường, những ngày tháng đấu tranh ác liệt, bền gan ấy dường như vẫn chưa xa. “Bọn chúng cài mìn, bắt bớ, đánh đập bà con mình dữ lắm, cứ có chút nghi ngờ có liên quan đến cách mạng là chúng bắt nhốt, tra khảo. Để qua mặt bọn địch, chúng tôi phải dùng đủ mọi cách, nghĩ ra nhiều mưu kế. Nhiều lần trót lọt, nhưng cũng có những lần không may bị phát hiện và đã có người hy sinh...”, bà Võ Thị Hường, cựu điệp báo an ninh và cũng là người con của mảnh đất Kiên Cường nhớ lại. Trong ký ức của người cựu điệp báo này, có lẽ những tháng ngày ấy sẽ chẳng thể nào quên được bởi không chỉ có những khó khăn gian khổ của thời cuộc mà còn có nỗi niềm riêng: Chồng của bà – liệt sỹ Trần Lang, cán bộ Kinh tài H6, vào năm 1972, trong một lần làm nhiệm vụ dẫn người đi lấy hàng đã hy sinh do trúng mìn của địch... Và có lẽ ít có ở đâu trên đất nước này, một thôn chỉ có 38 hộ bám trụ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ mà có tới 39 liệt sỹ, 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng (4 Mẹ đã khuất, hiện chỉ còn 2 Mẹ), 11 thương bệnh binh; hiện vẫn còn 70 liệt sỹ là những chiến sĩ binh vận, an ninh từng chiến đấu ở Kiên Cường chưa tìm được...

Bà Võ Thị Hường kể lại những kỷ niệm thời đấu tranh ác liệt  của người dân thôn Kiên Cường.
Bà Võ Thị Hường kể lại những kỷ niệm thời đấu tranh ác liệt của người dân thôn Kiên Cường.

Để tri ân những đóng góp to lớn của các liệt sỹ đã hy sinh trên vùng đất Kiên Cường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 10-3-2011, TP. Buôn Ma Thuột đã khởi công xây dựng Đền thờ liệt sỹ thôn Kiên Cường và khánh thành đúng một năm sau đó. Công trình này luôn được người dân trong thôn chăm sóc tạo cảnh quan để Đền thờ ngày càng xanh – sạch – đẹp. Là người quản lý Đền thờ và nguyên là bộ đội thuộc Tiểu đoàn 401 đơn vị đặc công của tỉnh, ông Lê Hải Nam cùng đồng đội đã từng chiến đấu ở vùng đất này và được người dân thôn Kiên Cường che chở, đùm bọc xúc động bày tỏ: “Tôi không thể nào quên được tình cảm cũng như sự che chở của bà con thôn căn cứ Kiên Cường dành cho cách mạng, cho cán bộ, chiến sĩ chúng tôi. Sau giải phóng, tôi làm việc ở Văn phòng Tỉnh ủy rồi lấy vợ là giao liên và cũng là người con của mảnh đất này nên đã trở về và xây dựng gia đình ở đây. Là người trong cuộc, chứng kiến những hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ, người dân thôn căn cứ, trong đó có 3 đồng đội của tôi, nên từ khi Đền thờ liệt sỹ thôn Kiên Cường được khánh thành vào năm 2012, tôi đã xin được chăm coi Đền thờ để thờ cúng, hương khói cho các anh, các chị với suy nghĩ mình may mắn, diễm phúc còn sống thì phải có trách nhiệm chăm lo cho những người đã hy sinh được chu đáo, ấm cúng...”.

Với tinh thần bất khuất, kiên trung, noi gương và tiếp bước những người đi trước, người dân thôn Kiên Cường hôm nay, không ngại khó ngại khổ, cần cù lao động, xây dựng cuộc sống, quê hương ngày một phát triển. Từ 38 hộ bám trụ ngày ấy, đến nay đã phát triển lên 352 hộ với 1.652 khẩu; đường làng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp; đường điện chiếu sáng, đường giao thông, trường học, sân thể thao được đầu tư xây dựng; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng cao... Ông Bồ Xuân Thanh, Bí thư Chi bộ thôn vui vẻ cho biết: Thôn 1 có diện tích tự nhiên 485,4 ha; trong đó diện tích cà phê: 232 ha, đất thổ cư: 108,6 ha. Tận dụng lợi thế của vùng đất trồng cây công nghiệp, người dân trong thôn đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng các loại cây xen canh với cà phê như hồ tiêu, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao để nâng cao thu nhập. Đến nay, số hộ giàu trong thôn là 25 hộ; số hộ kinh tế khá 58 hộ; số hộ kinh tế trung bình 262 hộ; số hộ nghèo là 3 hộ (năm 2015 giảm được 2 hộ nghèo, tỷ lệ giảm hộ nghèo là 40%); số hộ có nhà xây (hoặc lợp ngói) 340 hộ, đạt 96,59%. Bên cạnh đó, công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự của thôn cũng được bảo đảm. Với những thành tích đạt được, trong nhiều năm liền Chi bộ thôn được công nhận “Trong sạch vững mạnh”; các đoàn thể: Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân, Chi đoàn thanh niên, Ban công tác Mặt trận thôn được công nhận “Vững mạnh”. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Kiên Cường là một trong những thôn đầu tiên của tỉnh đạt 15/15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc