Multimedia Đọc Báo in

Chuyện chỗ ngồi

09:34, 02/07/2014
Bạn tôi tổ chức đám giỗ ông bà thân sinh, mời đầy đủ họ hàng, bà con làng xóm và bạn bè thân thích đến dự. Vì nhà chật nên đặt ở phòng khách 2 mâm, còn ở dưới phòng ăn 3 mâm, nhưng thức ăn đồ uống thì cả 5 mâm đều giống nhau.
 
Ai đến trước thì ghép ngồi với nhau trước, ai đến sau ghép ngồi với nhau sau, chứ không phân biệt mâm trên hay mâm dưới. Tôi và mấy người bạn được ghép ngồi chung với nhau ở mâm dưới (phòng ăn) để thoải mái chuyện trò tâm sự. Sau khi an tọa, anh bạn đang là chủ tịch xã kéo tay chủ nhà lại hỏi: “Tại sao cậu không bố trí bọn mình ngồi ở mâm trên (phòng khách) mà lại bố trí ngồi ở mâm dưới? Dẫu gì thì bọn mình cũng là những người có “vai vế” trong xã hội”. Bạn tôi cười: “Thế cậu đi ăn hay đi ngồi? Ngồi ở phòng trên hay phòng dưới thì có gì khác nhau đâu. Đồ ăn thức uống  mâm nào cũng giống nhau, còn chuyện ngồi đâu thì có gì là quan trọng. Điều quan trọng là đồ ăn thức uống có làm cho các cậu có ăn ngon miệng hay không, đó mới là điều các cậu cần quan tâm. Còn cái chỗ ngồi chỉ là cái chỗ ngồi thôi, nó không ảnh hưởng đến chất lượng của bữa ăn có phải không nào?”. Anh bạn chủ tịch xã chống chế: “Các cậu đi thoát ly lâu nên không hiểu tập tục ở quê đấy thôi. Ở quê, người ta thường xem trọng chỗ ngồi hơn là mâm cỗ đấy các cậu ạ”. Bạn tôi cười: “Ông chủ tịch xã ơi! Thời này là thời nào rồi mà cậu còn cổ hủ như vậy? Cậu là chủ tịch xã còn trẻ, tại sao không đổi mới tư duy mà cứ chạy theo sự háo danh vô nghĩa đó. Nếu cậu “ngồi thấp” xuống có phải là gần dân hơn không? Cậu sẽ hiểu được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của dân từ đó mà đề ra quyết sách đúng đắn hợp lòng dân, như vậy dân lại càng tin yêu cậu. Còn nếu cậu thích “ngồi cao” để mọi người kính nể thì cậu đang xa rời dân và như thế cậu không bao giờ hiểu dân muốn gì, như vậy có phải càng nguy hiểm không? Thôi các cậu cứ vui vẻ với nhau đi mình còn phải tiếp khách. Nếu đồng chí chủ tịch xã muốn đổi chỗ ngồi mâm trên cho “cao hơn” thì mình sẵn sàng đáp ứng ngay”. Anh bạn chủ tịch xã như hiểu ra vấn đề liền cười trừ.

Võ Hoàng Nam


Ý kiến bạn đọc