Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp: Tuyên dương gia đình nghèo hiến đất mở rộng khuôn viên trường học

09:28, 15/12/2015

UBND huyện Ea Súp vừa tổ chức tuyên dương gia đình ông Vương Văn Pờ và bà Lệ Thị Lệch, người dân tộc Nùng ở thôn Bình Lợi, xã Cư M’lan đã hiến 408 m2 đất vườn để mở rộng khuôn viên trường học tại địa phương.

Gia đình ông Pờ đến lập nghiệp tại thôn Bình Lợi, xã Cư M’lan (huyện Ea Súp) từ cuối năm 2014, gom góp mua được 7 sào đất và làm một căn nhà gỗ lợp ngói tuềnh toàng cho cả gia đình sinh hoạt. Dù hoàn cảnh còn khó khăn song thấy khuôn viên điểm trường thôn Bình Lợi thuộc Trường Tiểu học Cư M’lan quá chật chội, gia đình ông Pờ đã quyết định hiến 408 m2 để mở rộng khuôn viên trường.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Ea Súp đã tặng Giấy khen cho gia đình ông Vương Văn Pờ; đồng thời kêu gọi bà con địa phương noi gương gia đình ông Pờ tiếp tục hiến đất để mở mang thêm trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho con em đi học. Được biết, thôn Bình Lợi cách trung tâm huyện trên 20 km, điều kiện kinh tế - xã hội rất khó khăn. Phân hiệu Trường Tiểu học Cư M’lan tại thôn Bình Lợi hiện chỉ có 4 phòng học trong khi tại đây có 2 lớp mầm non và 5 lớp tiểu học với gần 200 học sinh. 

 Phan Ba 


Ý kiến bạn đọc


(Emagazine): Hãy nhìn nông nghiệp như một nền kinh tế tri thức
Để góp phần thực hiện đạt kết quả tốt nhất các mục tiêu kinh tế trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, doanh nhân Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất - Nhập khẩu trái cây Chánh Thu đã đưa ra các giải pháp mang tính đột phá nhằm giúp nông sản Đắk Lắk vươn tầm và định vị giá trị trên đấu trường quốc tế.