Multimedia Đọc Báo in

“Chồng hờ” đâm chết vợ trong đêm

08:44, 06/07/2013
Chiều 5-7, tin từ Công an huyện Ea Súp cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh truy bắt đối tượng Hồ Văn Nghi (SN 1981, trú tại thôn 11, xã Ia R’vê, huyện Ea Súp) về việc anh này đã gây ra cái chết đối với chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1981, trú cùng thôn). 
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ, ngày 4-7, tại nhà riêng của Nghi, giữa Nghi và Thủy có xảy ra cãi vã, trong lúc to tiếng, Nghi đã lấy một con dao nhọn đâm nhiều nhát vào người chị Thủy. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang thì thấy chị Thủy nằm bất động trên nền nhà, máu me bê bết. Người thân tức tốc đưa chị Thủy đi cấp cứu, tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng. Sau khi gây án mạng, Nghi đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Được biết, cả Nghi và Thủy đều đã có gia đình, mỗi người đều có 2 người con riêng. Từ tháng 3-2013, 2 người nảy sinh tình cảm, chị Thủy dọn về ở chung nhà với Nghi ở thôn 11. Giữa hai người thường xảy ra to tiếng, và đến tối 4-7 thì xảy ra sự việc đau lòng. 
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
L.V
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.