Multimedia Đọc Báo in

Đêm chia tay hoàn hảo

10:35, 06/03/2014

Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2015 gặp Hong Kong. Dù đã bị loại, nhưng tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu hứng khởi khi thắng Hong Kong (Trung Quốc) 3-1 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup và chia tay trong danh dự.

Đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc so tài với Hong Kong với sự quyết tâm lớn, họ cần một chiến thắng tưng bừng để lấy lại tinh thần. Đó là lý đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc ép sân và kiểm soát hoàn toàn trong suốt 90 phút trên sân Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã làm chủ hoàn toàn thế trận
Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã làm chủ hoàn toàn thế trận

Các cầu thủ Việt Nam đã nhập cuộc rất nhanh. Tốc độ trận đấu nhanh chóng được đẩy lên cao với những pha phối hợp nhanh, ít chạm của cầu thủ hai đội. Sau những phút đầu tiên giằng co, thế trận bắt đầu thuộc về đội chủ nhà. Đội tuyển Việt Nam chủ trương sử dụng những pha bóng ngắn, đập nhả theo nhóm để tìm cách gây sức ép lên đối thủ.

Dàn tấn công của tuyển Việt Nam gồm trung phong Anh Đức cùng ba tiền vệ công Văn Quyết, Trọng Hoàng, Quốc Anh phối hợp ăn ý để liên tục tạo nên sức ép lớn trước hàng thủ đối phương.

Khác với trận lượt đi ở sân Mong Kok (Hong Kong), đội khách thoát khỏi lớp vỏ phòng ngự dày đặc để căng mình chơi đôi công với đội chủ nhà. Hong Kong cũng sử dụng nhiều đường chuyền ngắn và trung bình thay vì chỉ chơi bóng dày và bổng như ở lượt đi. Đối mặt với cách chơi này, các tuyển thủ Việt Nam không gặp nhiều khó khăn. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Minh Châu - Sỹ Cường kết hợp khá tốt để ngăn chặn các đợt tấn công từ xa.

Nhờ sự chủ động ấy, phút 23, đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng để sưởi ấm không khí lạnh lẽo trên sân Mỹ Đình. Sau cú đá của Văn Quyết, Quốc Anh đã nhanh chân tung ra cú dứt điểm rất căng mở tỉ số.

Không ghi bàn, nhưng Văn Quyết đã chơi rất hay ở trận đấu này
Không ghi bàn, nhưng Văn Quyết đã chơi rất hay ở trận đấu này

Đây là trận đấu Hong Kong buộc phải thắng để tranh vé dự vòng chung kết Asian Cup nên họ dốc toàn lực lên tấn công sau khi thủng lưới sớm. Nhờ đó, hàng công của tuyển Việt Nam có nhiều khoảng trống để thực hiện các pha phối hợp nhỏ sở trường. Các cầu thủ của chúng ta hoàn toàn làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Hong Kong có một vài điều chỉnh nhân sự và đẩy cao độ hình tấn công. Điều này giúp họ cân bằng được thế trận với đội chủ nhà. Tuy nhiên, những miếng đánh của Hong Kong đơn giản và thiếu tính đột biến. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam thi đấu tập trung và tới phút 68, chúng ta đã có bàn thắng thứ hai, đó là pha lập công của tiền đạo Anh Đức.

Một chút bất ngờ đã đến với người hâm mộ Việt Nam khi ở phút 81, Lo Kwan Yee bay người đánh đầu lập công sau khi cú đá phạt của đồng đội Ka Wai chạm xà bật ra. Tuy nhiên, bàn thắng của Kwan Yee chỉ là chút gia vị cho trận đấu. Bởi 2 phút sau đó, Trọng Hoàng đã ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Việt Nam với pha phản công chớp nhoáng. Tới phút 85, đội tuyển Việt Nam còn được hưởng quả penalty, tiếc là Văn Biển thực hiện không thành công.

Chiến thắng với tỉ số 3-1 giành cho đội tuyển Việt Nam là kết quả làm hài lòng người hâm mộ
Chiến thắng với tỉ số 3-1 giành cho đội tuyển Việt Nam là kết quả làm hài lòng người hâm mộ

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Hong Kong. Các cầu thủ của chúng ta đã phục thù thành công trận thua 0-1 ở lượt đi. Một chiến thắng trong một trận đấu muộn trên sân Mỹ Đình cũng là món quà ý nghĩa của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tri ân tới người hâm mộ, đặc biệt là những CĐV đã đội mưa cổ vũ cho họ.

Trong khi đó kết quả này không đủ để giúp Hong Kong giành được tấm vé vớt. Chung cuộc, đội bóng này đứng thứ ba ở bảng E nhưng tấm vé cuối cùng dành cho đội đứng thứ ba xuất sắc nhất thuộc về đội Trung Quốc ở bảng C. Toàn bộ 11 đội bóng khu vực Đông Nam Á đều không vượt qua vòng loại Asian Cup lần này.

G.N
(Tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc