Multimedia Đọc Báo in

Và niềm vui trở lại...

08:32, 20/09/2025

Sau 45 ngày bền bỉ tập vật lý trị liệu ở Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột), tôi đã được xuất viện. Không có ngôn từ nào diễn tả hết niềm vui khi các khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp cổ tay đã vận động lại bình thường.

Nhớ những ngày đầu đến phòng phục hồi chức năng, lúc ngồi đợi đến lượt mình tập vật lý trị liệu, tôi cứ đau đáu nhìn ra đường Nguyễn Khuyến - con đường mà thi thoảng buổi chiều tôi vẫn thường đi dạo ngang qua.

Ngắm từng dòng xe cộ ngược xuôi qua lại trên đường rồi nhìn lại cổ tay mình (bị gãy rạn do té ngã) cả tháng sau tháo bột vẫn không xoay được, làm sao có thể điều khiển xe máy như những người bình thường khác, bất giác những giọt nước mắt tủi thân cứ thế trào ra.

Cứ ngỡ rằng nỗi niềm riêng ấy chỉ một mình tôi biết, vậy mà Phấn - kỹ thuật viên của Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng lại hiểu hết. Ngay buổi tập đầu tiên Phấn đã trấn an tôi: "Cháu biết cô bị cứng khớp vai, cứng khớp khuỷu tay; cổ tay không xoay được. Cô đừng lo lắng quá, cứ chịu khó, kiên trì tập mỗi ngày, nhất định sẽ có ngày các khớp linh hoạt trở lại".

Kể từ đó cho đến ngày tôi ra viện, mỗi buổi chiều, Phấn lại tập vật lý trị liệu cho tôi và nhiều bệnh nhân khác nữa. Phòng phục hồi chức năng chưa đến 20 m2 mà có lúc gần cả chục người bệnh, bóng áo blouse trắng của Phấn đi lại như con thoi. Tôi vừa thấy Phấn tập cho bệnh nhân bị chấn thương khớp gối; mấy chục phút sau đã đến bàn tập cho bệnh nhân bị tai biến, bị cong vẹo cột sống; hồi lâu sau nữa đã thấy Phấn tập cho bệnh nhân bị thoái hóa nặng đốt sống cổ, viêm gân chóp xoay vai... Không ai giống ai, mỗi bệnh nhân là một thân bệnh và cả tâm bệnh, biết vậy nên Phấn không chỉ tập phục hồi chức năng mà còn trò chuyện với người bệnh thật cởi mở, thân tình. Tôi hỏi Phấn: "Tập cho bệnh nhân suốt cả ngày, đêm về cháu có mỏi lắm không?". Phấn vừa kéo cổ cho một em bé mới bảy tuổi vừa nói: "Tối về nhiều lúc nhức mỏi lắm, sáng ra mấy ngón tay có khi tê luôn nhưng đến bệnh viện, nhìn các cô chú ấy chưa đi lại được như người bình thường là cháu lại thấy thương rồi cố gắng, bởi cháu biết tầm quan trọng của việc phục hồi chức năng sớm đối với người bệnh".

Một buổi tập vật lý trị liệu cho các bệnh nhân tại phòng tập phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hoài Nam

Những ngày ở phòng tập, tôi có cảm giác ấm áp, gần gũi, thân thương đến lạ bởi Phấn như là một điểm tựa cho những người bệnh neo vào để hy vọng những điều tốt đẹp hơn trong tháng ngày sắp tới.

Không chỉ Phấn, ở Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng còn có Diệu, Lành, Trí, Hải, Nam, Thảo... là những y sĩ, kỹ thuật viên vẫn ngày ngày tận tụy chăm sóc bệnh nhân qua việc xoa bóp, châm cứu, thủy châm, tập phục hồi chức năng... Thấu hiểu những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, nỗi nhớ nhà, tâm tư của các bệnh nhân nặng nội trú, từ bác sĩ Ưu -Trưởng Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, các bác sĩ Giáp, Lịch, Đức cho đến các y sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng luôn lắng nghe, quan tâm, ân cần, chăm sóc họ chu đáo như người nhà.

Như lời Phấn nói "sẽ có ngày, nhất định cổ tay cô xoay được" và hôm nay, ngày đó đã đến. Sau 45 ngày tập luyện bền bỉ với sự đồng hành của Phấn và các thầy thuốc, tôi đã có thể tự mình gội đầu, rửa mặt, cầm đũa ăn cơm... - những hoạt động cá nhân quá đỗi bình thường mà trước đó tôi không thể làm được với cổ tay đau.

Tôi ra viện. Chỉ ngày mai là tôi đã có thể đi dạo khắp phố phường trên chiếc xe máy quen thuộc. Nếu có lần qua đường Nguyễn Khuyến, nhìn vào ô cửa sổ với những song cửa màu trắng thấp thoáng dưới tán cây xanh của Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, tôi sẽ nhớ những ngày đã tập vật lý trị liệu ở nơi này, nơi có những "lương y như từ mẫu" đã cho tôi và biết bao bệnh nhân khác có cơ hội được trở lại một cuộc sống bình thường.

Mai Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Kỳ vọng về một đại hội đổi mới, sáng tạo, bứt phá
Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách đột phá nhằm phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh và bản sắc.