Thiết thực chăm lo cho người có công, gia đình chính sách
Xã Phú Xuân hiện có 294 người có công (NCC) và thân nhân được hưởng trợ cấp của Đảng và Nhà nước. Những năm qua, bên cạnh việc triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với NCC, thăm hỏi, tặng quà NCC, xã còn vận động hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở; hỗ trợ sinh kế cho các gia đình thương - bệnh binh, gia đình chính sách ổn định cuộc sống.
Sau 10 năm phục vụ trong quân ngũ (từ năm 1973 - 1982), thương binh Đinh Xuân Đại (thôn Xuân Hà 2) xuất ngũ trở về với cuộc sống đời thường nhưng hậu quả của chiến tranh để lại khá nặng nề khi 2/7 người con của ông bị nhiễm chất độc da cam.
![]() |
Lãnh đạo xã Phú Xuân tặng quà thương binh Đinh Xuân Đại nhân dịp 27/7. |
Do tuổi cao, sức yếu, 2 người con lại bị bệnh tật nên cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng với phẩm chất của người lính Cụ Hồ, ông luôn nỗ lực vươn lên. Bên cạnh đó, gia đình ông luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên của chính quyền địa phương.
Ông Đại chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, vào các ngày lễ, tết, lãnh đạo địa phương đều đến thăm hỏi, tặng quà gia đình tôi. Trong cuộc sống hằng ngày, khi tôi gặp khó khăn, lãnh đạo địa phương đều tận tình hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt, địa phương đã hỗ trợ gia đình tôi 107 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mới. Đây là món quà ý nghĩa giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống”.
Nhập ngũ năm 1971, tham gia chiến đấu ở chiến trường ở Thừa Thiên - Huế, đến năm 1973 ông Nguyễn Văn Đối (thôn Xuân Hà 1) bị thương rất nặng trong một trận chiến đấu vì trúng bom bi. Sau đó ông phải đi điều trị rồi xuất ngũ về tham gia bộ đội địa phương.
![]() |
Gia đình ông Nguyễn Văn Đối (thôn Xuân Hà 1) luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương. |
Sau khi đất nước thống nhất, ông ở lại quê lập gia đình và sống bằng nghề nông, rồi lần lượt 4 người con ra đời. Năm 2000, vì cuộc sống ở quê khó khăn nên ông cùng vợ và các con vào mảnh đất xã Ea Dah (cũ) lập nghiệp. Trên vùng quê mới, ông chăm chỉ làm ăn song vì vết thương trong chiến tranh đã khiến cho sức khỏe của ông giảm sút đi nhiều, cuộc sống vẫn khốn khó.
"Việc thực hiện chính sách đối với người có công và thân nhân luôn được xã chú trọng triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả. Hằng năm, xã đều trích Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để thăm hỏi, tặng quà NCC vào các dịp lễ, tết; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đến nay, trên địa bàn xã không còn gia đình NCC phải ở nhà tạm, nhà dột nát, không còn gia đình nào thuộc diện hộ nghèo..." -Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuân Nguyễn Tiến Ấn. |
Nhằm giúp những người lính Cụ Hồ trở về sau cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có cuộc sống ấm no, cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, tết; tặng cây con giống, tạo điều kiện để ông tham gia các lớp tập huấn về trồng và chăm sóc cà phê, sầu riêng, xây dựng mô hình kinh tế…
Nhờ đó, cuộc sống gia đình ông Đối ngày càng được cải thiện. Năm 2013, gia đình ông được hỗ trợ 30 triệu đồng, đối ứng thêm để xây dựng căn nhà Tình nghĩa rộng hơn 50 m2, với tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng. Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, căn nhà bị xuống cấp nên năm 2024 xã Ea Dah (cũ) đã hỗ trợ gia đình ông 20 triệu đồng để sửa chữa.
![]() |
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông Nguyễn Văn Đối luôn chăm lo phát triển kinh tế gia đình. |
Đến nay, gia đình ông Đối có gần 1 ha cà phê trồng xen canh hơn 100 cây sầu riêng, hằng năm thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Ông Đối bộc bạch: “Những năm qua, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm chu đáo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Những đóng góp của chúng tôi cho cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập dân tộc dù thời gian đã qua đi rất lâu nhưng vẫn được các thế hệ hôm nay quan tâm là điều tôi thấy hạnh phúc nhất”.
Thế Hùng
Ý kiến bạn đọc