Những người trẻ chọn cách... "sống chậm"
Trong nhịp sống ngày càng hiện đại và gấp gáp, nhiều người trẻ tại đang chọn cho mình một lối đi chậm rãi, ít tiêu dùng và sâu sắc hơn.
Không ồn ào phô trương, không để bị cuốn vào vòng xoáy của vật chất và công nghệ, những người trẻ này đang học cách “bớt để đủ, chậm để sâu”. Họ gọi đó là lối sống tối giản.
Hành trình tìm lại chính mình
Vài năm trước, chị Phương Ngọc Thúy (26 tuổi, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) là một nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh luôn sống trong guồng quay công việc bận rộn. Cảm giác chông chênh và mệt mỏi ngày càng lớn khi thời gian của chị gần như bị “nuốt chửng” bởi công việc và áp lực phải thành công.
“Mình có thu nhập tốt nhưng lúc nào cũng thấy thiếu. Không phải thiếu tiền mà là thiếu thời gian cho bản thân, cho gia đình và cả những niềm vui giản đơn”, chị Thúy tâm sự.
Sau nhiều đêm trăn trở, chị quyết định nghỉ việc, trở về Đắk Lắk và mở một quán cà phê nhỏ trong một góc yên tĩnh của thành phố. Quán không chạy theo xu hướng hay ồn ào quảng bá, chỉ đơn giản là nơi người ta đến để thư giãn, đọc sách và trò chuyện. “Mỗi ngày, mình được tiếp xúc với nhiều khách hàng, nghe họ kể chuyện, được tự tay chăm cây, pha cà phê. Mình có nhiều thời gian hơn để học thêm những điều mới và quây quần bên gia đình. Cuộc sống thật sự ý nghĩa hơn nhiều so với trước đây”, chị Thúy chia sẻ. Với chị, tối giản không chỉ về mặt vật chất mà còn là gạt bỏ sự mỏi mệt tinh thần để tìm lại cân bằng từ bên trong.
![]() |
Được làm công việc yêu thích và trò chuyện với khách hàng mỗi ngày là điều hạnh phúc với chị Phương Ngọc Thúy. |
Chị Nguyễn Thị Thúy Nga (28 tuổi, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) cũng chọn quay về quê sau nhiều năm sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Dù đã có vị trí ổn định trong một công ty lớn nhưng áp lực và chi phí sinh hoạt cao khiến chị cảm thấy kiệt sức. Chị quyết định về Đắk Lắk để bắt đầu lại với một mô hình trang trại nuôi gà siêu trứng kết hợp trồng rau sạch. “Lúc đầu ai cũng bảo tôi dại, học đại học xong lại về nuôi gà. Nhưng tôi thấy chưa bao giờ bình an như hiện tại. Công việc này cũng mang lại cho tôi thu nhập ổn định. Sống tối giản giúp tôi chủ động về thời gian, tiền bạc và cả cảm xúc của chính mình”, chị Nga vui vẻ bày tỏ.
Tối giản để sống ý nghĩa hơn
Không dừng lại ở việc lựa chọn công việc hay nơi sống, nhiều bạn trẻ còn đang chuyển mình theo hướng tiết chế tiêu dùng, dành thời gian và nguồn lực cho những giá trị cộng đồng.
Lê Quỳnh Như (19 tuổi, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc) từng là người đam mê mua sắm và thường xuyên dành nhiều tiền cho các hoạt động giải trí. Thế nhưng sau một chuyến đi tình nguyện đến huyện Ea Súp, Quỳnh Như đã có cái nhìn khác về cuộc sống khi tận mắt chứng kiến những đứa trẻ thiếu thốn từng manh áo, quyển vở cho đến một bữa ăn no. Kể từ đó, chị quyết định giảm bớt các khoản chi tiêu không cần thiết, dành một phần tiền tiết kiệm để ủng hộ các tổ chức từ thiện định kỳ 3 tháng/ lần. Ngoài ra, Quỳnh Như còn kêu gọi người thân, bạn bè quyên góp quần áo cũ, đồ dùng học tập để gửi tặng cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa.
![]() |
Em Lê Quỳnh Như quyên góp quần áo cũ cho điểm tiếp nhận đồ từ thiện. |
“Sống tối giản giúp mình cảm thấy nhẹ đầu và biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. Cho đi không khiến mình mất gì cả, ngược lại mình thấy trưởng thành và sống có ý nghĩa hơn rất nhiều”, Quỳnh Như chia sẻ.
Hay như em Bun Hra Thaly (16 tuổi, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du), bên cạnh việc dành thời gian rảnh để vui chơi, giải trí, Thaly còn tập trung trau dồi thêm kỹ năng để phát triển bản thân. Hiện em đang là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cộng đồng – một tổ chức thiện nguyện do học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du sáng lập, với nhiều hoạt động hướng về trẻ em, người già neo đơn…
“Có những đêm em thức khuya để chuẩn bị nội dung, liên hệ với tình nguyện viên, sắp xếp từng đầu việc nhỏ… Tuy đôi lúc cảm thấy hơi mệt nhưng em thấy hạnh phúc vì biết rằng những việc mình làm đang góp phần mang đến niềm vui, sự động viên cho những người kém may mắn hơn mình”, Thaly chia sẻ.
Sống tối giản không có nghĩa là từ bỏ lối sống hiện đại mà là tỉnh táo chọn điều thực sự cần. Người trẻ đang cho thấy rằng, khi buông bỏ những thứ phù phiếm, ta sẽ có thêm chỗ cho những điều thật sự đáng sống. Họ không chạy đua với thế giới mà chọn sống sâu hơn, ý nghĩa hơn mỗi ngày.
Thu Thảo
Ý kiến bạn đọc