Quê hương là gốc rễ đưa tôi bay xa

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi trở về Đắk Lắk trong những ngày đầu xuân với niềm xúc động đặc biệt. 

Trong cuộc trò chuyện đầu năm với Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk, nàng hậu chia sẻ về hành trình vươn lên từ vùng đất còn nhiều khó khăn, những dự định cộng đồng hướng đến trẻ em vùng sâu vùng xa, cùng thông điệp bền bỉ, tự tin dành cho thế hệ trẻ.

Hoa Hậu Hòa Bình 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Hoa Hậu Hòa Bình 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

* Trở về quê hương trong những ngày đầu xuân, sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, cảm xúc của Yến Nhi lúc này như thế nào khi được đón Tết giữa vòng tay gia đình và bà con quê hương?

- Với em, cảm xúc không chỉ là niềm vui, mà còn là sự biết ơn. Khi đứng giữa không khí xuân, nghe tiếng chúc Tết, nhìn thấy ánh mắt tự hào của gia đình và bà con quê mình, Nhi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết: Hành trình của mình không chỉ là ước mơ cá nhân, mà còn là niềm tin quê hương đã gửi gắm. Được đón Tết trong vòng tay gia đình, được ăn những món quen thuộc, được trở lại nơi đã nuôi dưỡng mình từ những ngày còn rất nhỏ, đó là sự bình yên mà không vương miện nào có thể thay thế.

Bằng nhiều nỗ lực, quyết tâm Yến Nhi đã sớm chạm đến thành công. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Bằng nhiều nỗ lực, Yến Nhi đã sớm chạm đến thành công. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

* Trên hành trình chạm tới vương miện, đâu là những giá trị mà quê hương đã tiếp thêm cho Yến Nhi nghị lực và bản lĩnh để vươn lên?

- Ở quê hương mình, người ta không nói nhiều về ước mơ lớn, nhưng lại âm thầm làm việc mỗi ngày để biến điều nhỏ bé thành điều bền vững. Từ những người nông dân cần mẫn, những gia đình giản dị nhưng giàu tình yêu thương…, tất cả dạy Nhi hiểu rằng bản lĩnh không đến từ điều kiện đủ đầy, mà đến từ cách mình đứng lên sau mỗi thử thách. Tuổi thơ lớn lên giữa biển - rừng, giữa thiên nhiên rộng lớn của quê hương cũng cho Nhi một tâm thế rất đặc biệt: mạnh mẽ nhưng mềm mại, độc lập nhưng luôn hướng về cộng đồng. Chính những giá trị bình dị ấy đã giúp Nhi đi qua áp lực, hoài nghi và cả những lúc tự nghi ngờ bản thân.

Hoa hậu Yến Nhi (thứ 3 từ trái sang) cùng đoàn đại sứ văn hóa trao quà cho hô dân ở phường Sông Cầu bị thiệt hại do bão lũ cuối năm 2025.
Hoa hậu Yến Nhi (thứ 3 từ trái sang) cùng đoàn đại sứ văn hóa thăm, chia sẻ khó khăn và trao quà cho hộ dân ở phường Sông Cầu bị thiệt hại do bão lũ cuối năm 2025.

* Trong nhiệm kỳ Hoa hậu, Yến Nhi dự định sẽ ưu tiên dự án cộng đồng nào, đặc biệt là dành cho quê hương Đắk Lắk?

- Trong nhiệm kỳ của mình, Nhi mong muốn tập trung vào các dự án hỗ trợ giáo dục và phát triển kỹ năng cho trẻ em vùng sâu, vùng xa đặc biệt tại Đắk Lắk. Nhi hiểu rằng ở nhiều nơi, các em vẫn còn thiếu điều kiện học tập và cơ hội tiếp cận với những kỹ năng mềm cần thiết để tự tin hội nhập.

Nhi dự định xây dựng các chương trình trao học bổng, thư viện nhỏ, các lớp kỹ năng như giao tiếp, định hướng nghề nghiệp và phát triển bản thân. Bên cạnh đó, Nhi cũng mong muốn triển khai những hoạt động truyền thông về bảo tồn văn hóa bản địa và nâng cao nhận thức về hòa bình, sự sẻ chia trong cộng đồng.

Nhi tin rằng đầu tư cho thế hệ trẻ chính là cách bền vững nhất để phát triển quê hương.

Trong nhiệm kỳ hoa hậu của mình, Yến Nhi đặt ra nhiều mục tiêu, trong đó ưu tiên các hoạt động hỗ trợ giáo dục và phát triển kỹ năng cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Trong nhiệm kỳ hoa hậu của mình, Yến Nhi đặt ra nhiều mục tiêu, trong đó ưu tiên các hoạt động hỗ trợ giáo dục và phát triển kỹ năng cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

* Nhi sẽ mang hình ảnh, tinh thần quê hương Đắk Lắk đến với công chúng cả nước như thế nào trong vai trò Hoa hậu Hòa bình Việt Nam?

- Khi nhắc đến Đắk Lắk, Nhi mong mọi người không chỉ nghĩ đến cà phê hay nắng gió cao nguyên, mà còn nghĩ đến một vùng đất giàu bản sắc văn hóa, nơi có những con người chân thành, mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn lên.

Trong thời gian tới, Nhi mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương thông qua các hoạt động văn hóa, du lịch và các dự án cộng đồng, để nhiều người biết đến Đắk Lắk - vùng đất không chỉ đẹp bởi thiên nhiên, mà còn đẹp bởi tinh thần đoàn kết, sự nghĩa tình và lòng hiếu khách. Nhi mong hình ảnh quê hương mình sẽ gắn liền với sự tự hào, bản lĩnh và tiềm năng phát triển trong tương lai.

* Chạm đến thành công từ xuất phát điểm chưa thuận lợi, vậy Yến Nhi có điều gì chia sẻ với các bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa đang tự ti vì xuất phát điểm của mình? Bước sang năm mới, Yến Nhi gửi gắm thông điệp gì tới các bạn trẻ?

- Nhi từng là một cô gái mang nhiều lo lắng và giới hạn trong suy nghĩ của chính mình. Vì vậy Nhi hiểu cảm giác tự ti khi xuất phát điểm chưa thuận lợi. Nhưng Nhi muốn nói với các bạn rằng: xuất phát điểm chỉ là nơi chúng ta bắt đầu, không phải nơi quyết định chúng ta sẽ dừng lại.

Đừng so sánh mình với người khác. Hãy so sánh mình của hôm nay với mình của ngày hôm qua. Mỗi ngày tiến bộ một chút, mỗi ngày kiên trì thêm một chút đó mới là điều tạo nên sự khác biệt lớn nhất. Quan trọng nhất, hãy tin vào giá trị của bản thân. Chính những khó khăn sẽ rèn cho các bạn bản lĩnh và sự bền bỉ những điều vô cùng quý giá trên hành trình trưởng thành.

Rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt ở những vùng còn nhiều khó khăn của Đắk Lắk, đôi khi nghĩ rằng cơ hội ở rất xa nhưng hãy tin rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến. Điều quyết định là sự bền bỉ và lòng tự trọng với ước mơ của mình. Nhi mong các bạn trẻ hiểu rằng bạn không cần phải trở thành ai khác để thành công. Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và hãy kiên trì đủ lâu để thấy điều đó nở hoa.

Công tác an sinh xã hội cũng sẽ được nàng hậu đặc biệt quan tâm, nhất là tại quê nhà Đắk Lắk.
Công tác an sinh xã hội cũng sẽ được nàng hậu đặc biệt quan tâm, nhất là tại quê nhà Đắk Lắk.

* Bước sang năm mới, Yến Nhi muốn gửi lời chúc gì tới quê nhà?

-Trước tiên, Nhi xin cảm ơn mảnh đất đã cho Nhi gốc rễ vững vàng để bay xa. Năm mới, mong quê hương Đắk Lắk của chúng ta sẽ ngày càng phát triển, người dân ngày càng ấm no và những ước mơ của thế hệ trẻ nơi đây sẽ không còn bị giới hạn bởi hoàn cảnh. Xuân mới, mong bình an và hy vọng sẽ luôn ở lại trên mảnh đất thân thương này!

* Xin cảm ơn Hoa Hậu Yến Nhi!

Tuyết Hương (thực hiện)

Ý kiến của bạn