Khải Đoan – Điểm hẹn ngày xuân

Giữa lòng phố núi, chùa Sắc Tứ Khải Đoan (phường Buôn Ma Thuột) trở thành điểm hẹn tâm linh của hàng nghìn người dân và du khách trong buổi sáng đầu năm mới Bính Ngọ 2026. Đây là ngôi chùa cuối cùng của Việt Nam được triều đình phong kiến phong tặng danh hiệu "Sắc tứ" - tước hiệu cao quý minh chứng cho quy mô, giá trị kiến trúc nghệ thuật và tầm quan trọng đặc biệt về văn hóa, tín ngưỡng của ngôi cổ tự này.

Điểm hẹn tâm linh và nét đẹp văn hóa du xuân

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, khuôn viên Chùa Sắc Tứ Khải Đoan đã rộn ràng bước chân du xuân. Không còn vẻ hối hả của những ngày cuối năm, dòng người đổ về chùa trong tâm thế thong dong, gác lại mọi lo toan để tìm về một khoảng lặng bình yên.

Khuôn viên ngôi cổ tự lớn nhất Đắk Lắk chật kín du khách thập phương trong buổi sáng đầu năm mới.
Khuôn viên chùa Khải Đoan chật kín du khách thập phương trong buổi sáng đầu năm mới.

Tiếng chuông chùa ngân dài trong gió sớm, hòa cùng hương trầm thoảng nhẹ, tạo nên bầu không khí vừa linh thiêng, vừa ấm áp. Từ cụ già râu tóc bạc phơ đến những em nhỏ lần đầu được cha mẹ dẫn đi lễ chùa, tất cả đều chỉnh tề trong bộ trang phục đẹp nhất, thành tâm dâng hương, cầu mong một năm mới bình an, thuận hòa.

Những năm gần đây, chùa Khải Đoan còn trở thành điểm du xuân được nhiều bạn trẻ yêu thích. Trong tà áo dài rực rỡ sắc xuân, họ không chỉ vãn cảnh mà còn lưu lại những khung hình đầu năm giữa mái chùa cổ kính. Hình ảnh ấy góp phần vẽ nên một bức tranh xuân tươi tắn, nơi truyền thống và nhịp sống hiện đại giao hòa tự nhiên.

Chùa Sắc Tứ Khải Đoan là điểm check in yêu thích của giới trẻ.
Chùa Khải Đoan là điểm check-in yêu thích của giới trẻ.

Chị Nguyễn Thị Hương Thùy (phường Tân Lợi) chia sẻ: "Năm nào gia đình tôi cũng chọn chùa Khải Đoan là điểm đến đầu tiên sau khi chúc Tết ông bà. Đi lễ chùa để lòng mình nhẹ lại, cầu cho gia đình sức khỏe, công việc hanh thông. Đó cũng là cách để nhắc mình sống tốt, bao dung hơn trong năm mới".

Giao thoa kiến trúc độc đáo

Được xây dựng từ năm 1951, Khải Đoan không chỉ là ngôi chùa lớn và lâu đời nhất Đắk Lắk mà còn mê hoặc du khách bởi sự giao thoa kiến trúc độc đáo có một không hai. Cái tên Khải Đoan mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, được ghép từ tên vua Khải Định và Hoàng thái hậu Đoan Huy (mẹ vua Bảo Đại), đánh dấu sự hiện diện của văn hóa cung đình trên mảnh đất cao nguyên đầy gió.

Công trình là sự kết hợp tài tình giữa kiến trúc cung đình Huế với những chạm trổ rồng phượng tinh tế, mái ngói âm dương lớp lớp, hòa quyện cùng dáng dấp nhà sàn Tây Nguyên qua cách thiết kế sàn cao và sử dụng chất liệu gỗ bền bỉ. Sự giao thoa này không chỉ đơn thuần là kiến trúc, mà còn là biểu tượng của sự hòa hợp văn hóa giữa miền xuôi và miền ngược, giữa truyền thống Phật giáo Bắc tông và bản sắc đại ngàn Tây Nguyên.

Chùa Sắc Tứ Khải Đoan thu hút  du khách bởi sự kết hợpgiữa cấu trúc nhà rường Huế và nhà sàn Tây Nguyên.
Chùa Sắc Tứ Khải Đoan thu hút du khách bởi sự kết hợp hài hòa giữa cấu trúc nhà rường Huế và nhà sàn Tây Nguyên.

Đứng ngắm nhìn những hàng cột gỗ lim uy nghi, anh Trần Văn Tân, một du khách từ TP. Hồ Chí Minh bày tỏ sự ngạc nhiên: "Tôi đã đi nhiều ngôi chùa ở miền Trung và miền Nam, nhưng chùa Khải Đoan mang lại một cảm giác rất đặc biệt. Vẻ uy nghiêm của kiến trúc cung đình kết hợp với nét mộc mạc, khoáng đạt của nhà sàn Tây Nguyên tạo nên không gian rất gần gũi. Đến đây vào ngày đầu năm, nhìn dòng người rạng rỡ trong tà áo dài giữa khung cảnh cổ kính, tôi cảm nhận được sức sống văn hóa nội sinh mãnh liệt của vùng đất này".

Trải qua nhiều biến cố lịch sử và những lần trùng tu, chùa Khải Đoan vẫn giữ trọn vẹn nét tôn nghiêm, cổ kính vốn có. Để đảm bảo trật tự trong ngày cao điểm, Ban quản lý chùa đã phối hợp cùng lực lượng chức năng phân luồng khách thập phương, đảm bảo nếp sống văn minh: không đốt quá nhiều nhang, giữ gìn vệ sinh chung và ứng xử chuẩn mực nơi linh thiêng.

Nhiều gia đình chụp ảnh lưu niệm tại chùa
Nụ cười rạng rỡ của gia đình nhỏ trong chuyến du xuân sớm tại ngôi chùa lớn nhất Đắk Lắk.

Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh người dân thành tâm bái Phật bên mái chùa cổ kính là minh chứng cho sức sống bền bỉ của những giá trị truyền thống. Đó không chỉ là hành trình đi lễ chùa, mà còn là cách người dân phố núi tìm lại bản sắc, gửi gắm niềm tin vào những điều thiện lành, để khởi đầu một năm mới vạn sự cát tường trên mảnh đất cao nguyên hùng vĩ.

Như Quỳnh

Ý kiến của bạn