Multimedia Đọc Báo in

Dịu dàng thu

09:11, 23/08/2025

Tháng Tám

chạm nhẹ vào tán bàng già trước ngõ

lá chưa kịp vàng

đã run rẩy rời cành

chao nghiêng theo làn gió

 

con đường quen thuộc

trở mình trong heo may

hoa sữa thoảng bay

quán cà phê yên tĩnh

trong điệu nhạc không lời

nhẹ như hơi thở

 

tháng Tám

có khi chỉ là nỗi nhớ thật khó gọi tên

đưa ta về miền ký ức

ánh chiều loang trên vai áo mẹ

cánh diều nghiêng chao

tìm lại bầu trời tuổi thơ

 

tôi bước vào tháng Tám

như người nhặt gió

gom từng chiếc lá mỏng

mang về dệt thành câu hát

cho một thời đã xa

mà con tim cứ nao nao...

mỗi độ thu về.

Nguyễn Duy Xuân


Ý kiến bạn đọc