Multimedia Đọc Báo in

Vẫn như ngày xưa

08:23, 19/03/2023

Cả một đời xuôi ngược

Gần nhau tay trong tay

Người ban cho nắng ấm

Ta ươm mầm xanh cây

 

Có gì đâu nuối tiếc

Giữa cuộc chờ trăm năm

Buồn vui như khói tỏa

Đã tan vào xa xăm

 

Khảy lên bao nốt bổng

Ngân nga bao nốt trầm

Tiếng ru tình mật ngọt

Vẫn còn đây dư âm

 

Chiều nghiêng theo tóc úa

Ta hát cười nghêu ngao

Yêu em tàn bóng xế

Yêu em dài chiêm bao

 

Trái tim giòn nhịp đập

Ngỡ thanh xuân gọi mời

Thời gian đang đếm tuổi

Ta mãi còn rong chơi

 

Em một đời gió thoảng

Anh một đời mây trôi

Nụ hôn làm xanh tóc

Ta vẫn ngày xưa thôi

Huỳnh Duy Hiếu


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.