Multimedia Đọc Báo in

Mưa nắng thị thành

17:04, 29/10/2022

Thị thành bon chen cám dỗ

Chưa yêu cũng khổ vì yêu

Kẻ trước người sau đủ lắm chuyện lắm điều

Thương sao xiết những mảnh đời cơ nhỡ

 

Thị thành vui nhưng đâu vui với người gian khó

Khung trời nào cho mơ ước tuổi thơ bay

Cánh chim lạc loài

Chới với tầng mây

Không bến đỗ thuyền về đâu để câu hò trao duyên gửi ý

Đâu hương tóc mạ non

Đâu vòng tay bầu bí

Đâu gánh gồng trìu trĩu đường đê

 

Có xa đâu mà chẳng một lần về

Bôn ba lắm cũng gối chồn chân mỏi

Đâu nghĩa xóm tình làng

Đâu tắt đèn lửa tối

Quê đợi người về như mẹ đợi con xa  

Phan Thành Minh


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.