Multimedia Đọc Báo in

Phượng xưa

15:56, 11/06/2022

Ừ thôi nắng đã lên rồi

Những đau đáu cũng vừa nguôi mắt sầu

Xin còn mãi đến ngàn sau

Kết nhau sợi tóc đã nhàu gối chăn

Vẫn xao xuyến chút mơ màng

Vẫn tơ tưởng gọi mùa sang vỗ về

Em vừa nhóm lửa đam mê

Có ta hầu quạt bốn bề gió reo

Chợt trong cõi nhớ bay vèo.

Chùm hoa phượng vỹ về theo nắng tràn

Một đời gót mỏi lang thang

Dừng chân bến xế trễ tràng cuộc chơi

Xin em dành chút môi cười

Gửi hương tình cũ về khơi mắt nồng

Nỗi buồn tan giữa hư không

Phượng xưa giờ bỗng lên hồng phố quen.

Huỳnh Duy Hiếu


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.