Multimedia Đọc Báo in

Tình tự tháng tư

09:05, 23/04/2022

Ta về tình tự tháng tư

 Chưng ly rượu nhớ say nhừ môi em

 Ta về tình tự với đêm

Cỏ hoa đẫm lệ, ướt mềm giấc mơ

 Ta về tình tự với thơ

 Thương câu lục bát ươm tơ, hợp vần

Tháng tư, hoa nắng trong ngần

Rơi trên áo lụa, bâng khuâng giao mùa

Em còn thơm thảo ngày xưa

Ta về tình tự, gió mưa chạnh lòng.

Ngô Trọng Nghĩa


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.