Multimedia Đọc Báo in

Mây sau nhà

15:32, 25/10/2021

Sau nhà tôi

Phía bên kia dãy núi

Qua những vạt nương

Lượn quanh những con đường

Có những áng mây bay ngang chiều nắng hắt

Chói ngời lên màu thiếc màu đồng.

 

Phía bên này cơn giông

Mưa trút nước

Như thuở rừng Sun Y Rit

Mưa trắng trời

Ngập vó ngựa Đam San...

Sáng mùa khô có những đám mây lan

Màu dã quỳ nhuộm hoang sơ nỗi nhớ

Căn gác chênh vênh đêm nằm nghe gió thở

Mây rủ cánh mềm say giấc ngủ hiền ngoan.

Những H'Nhi, H'Bhi, Đăm San... hồn theo áng mây ngàn

Bay qua núi non

Bay qua thành phố

Gửi hậu sinh bài hát cội nguồn ghi nhớ

Mây với núi, với người từ muôn ngàn năm cũ

Phủ khắp buôn sang

Bồng bềnh cuối trời xa.

 

Yêu lắm mây trời rừng núi của ta…

Bích Thiêm

 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.