Multimedia Đọc Báo in

Những người hùng giữa dòng lũ dữ

10:06, 26/11/2025

Với chiếc thuyền thúng có gắn động cơ và ba mái chèo, họ lao vào biển nước đục ngầu cuồn cuộn chảy, đến từng xóm nhà bị lũ dần dần nhấn chìm, cứu những người đang co ro, run rẩy, tuyệt vọng. Trong suốt ba ngày đêm, họ đã cứu hàng trăm người ở hai xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh.

Họ là bốn ngư dân: Trần Ngọc Mỹ (49 tuổi), Nguyễn Hữu Khắn (41 tuổi), Nguyễn Hữu Chu (tên thường gọi là Đeo, 39 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (33 tuổi) ở khu phố Phú Thọ 1 (phường Hòa Hiệp).

Đi vào rốn lũ cứu người

Từ ngày 18/11, những cơn mưa lớn từ thượng nguồn làm nước lũ dâng lên rất nhanh. Tối 19/11, nhiều thôn xóm thuộc hai xã Hòa Mỹ, Hòa Thịnh bị lũ vây kín.

Biết tin lũ dữ ập về quê con dâu ở thôn Mỹ Hòa (xã Hòa Thịnh), trong lòng vợ chồng ông Trần Ngọc Mỹ - bà Đinh Thị Nhị ở khu phố Phú Thọ 1 như có lửa đốt. Vợ chồng bà cầu cứu các ngư dân trong xóm cứu con dâu cùng đứa cháu mới sinh được ba tuần. Trước tình cảnh đó, hai anh em anh Nguyễn Hữu Khắn, Nguyễn Hữu Chu và anh Nguyễn Văn Cường không nỡ đứng nhìn. Họ định nhờ xe cẩu đưa một chiếc thuyền lên Hòa Thịnh cứu người. Tính lại, thấy phương án này không ổn, họ dùng xe ba gác chở thuyền thúng có gắn động cơ, mượn của anh Nguyễn Ngọc Còn (người trong xóm) lên Hòa Thịnh. Trưa 19/11, nhóm ngư dân lên đường. 

Động cơ gắn vào chiếc thuyền thúng có công suất nhỏ. Để điều khiển thuyền thúng ở những nơi nước chảy mạnh, các ngư dân dùng ba mái chèo. Anh Đeo điều khiển máy, anh Khắn chèo mũi, ông Mỹ và anh Cường chèo phụ. Biết nước lũ đang lên rất nhanh và nguy hiểm nhưng cả nhóm vẫn đi vào rốn lũ. Trên đường điều khiển thuyền thúng đến thôn Mỹ Hòa, họ cứu một thanh niên ở xã Hòa Đồng cũ (nay là xã Hòa Thịnh) đang kiệt sức giữa dòng lũ, rồi cứu một phụ nữ đang ngồi co ro trên trụ cổng cùng hai con chó, lạnh, đói và sợ hãi tột độ.

Các ngư dân cứu người trong đêm và đưa bà con đến một ngôi nhà cao, an toàn. Video do các ngư dân cung cấp

Sau khi đến thôn Mỹ Hòa, cứu được con dâu, cháu nội mới sinh của ông Mỹ và bà sui, các ngư dân không trở về Phú Thọ 1 mà tiếp tục cứu người.

Cứu trẻ sơ sinh và người dân từ mái nhà. Video do các ngư dân cung cấp

Mặc cho mưa gió, lạnh và đói, mặc cho nước lũ đe dọa, bốn ngư dân điều khiển thuyền thúng đi cứu người ở Hòa Thịnh, miệt mài cho tới tận đêm. Anh Khắn kể: “11 giờ đêm, tụi tui tới nhà lầu của ông Năm ở Hòa Thịnh. Lúc đó trong nhà đã có gần 30 người tá túc. Nước lên nhanh quá, bà con chạy lũ, không kịp đem theo thứ gì. Bốn anh em tụi tui đói lả, lạnh run. Trong đời tui chưa từng thấy lạnh, thấy đói tới mức đó. Chủ nhà nấu cho ba gói mì tôm. Ba gói mì tôm mà có tới gần ba chục người, làm sao tụi tui ăn được?”.

Bốn ngư dân cứu người tại rốn lũ. Video do các ngư dân cung cấp

Sau khi cứu người suốt buổi chiều và tối 19/11 ở Hòa Thịnh, sáng 20/11 trên đường quay về qua Hòa Mỹ, dù đói lả, rét run, các ngư vẫn lao vào dòng nước lũ khi nghe tiếng kêu cứu dồn dập của bà con nơi đây. Rồi chiếc thuyền thúng gắn động cơ công suất nhỏ cạn nhiên liệu. May quá, họ được người dân sống ở khu vực chưa bị nước lũ đe dọa nhiều hỗ trợ mua nhiên liệu. Và các ngư dân tiếp tục hành trình cứu người. 

Giữa dòng sinh tử

Chị Lê Thị Thanh Kiều (26 tuổi, ở thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ) kể lại: “Nước lũ lên quá nhanh. Ở nhà chỉ còn tôi với ông nội đã già và hai con nhỏ, chồng tôi đi làm xa, ba mẹ chồng cũng không thể đến ứng cứu. Lúc đầu, tôi kê ba cái bàn chồng lên nhau rồi đặt gối cho ba ông cháu ngồi tránh lạnh. Nước dâng cao, tôi tiếp tục kê giường, bàn ghế cao lên”.

Suốt ngày 19 đến sáng 20/11, chị Kiều ngâm mình trong nước lạnh để giữ đồ đạc kê lên cho ba ông cháu ngồi, để chúng khỏi đổ. Con gái lớn đứng dưới nước phụ mẹ cũng kiệt sức vì đói và lạnh. Đến 13 giờ trưa 20/11, khi chị Kiều đang kêu khóc trong tuyệt vọng, bốn ngư dân tiếp cận được nhà chị. “Các anh hỏi có cần đập ngói không, tôi nói làm gì cũng được miễn cứu được gia đình tôi. Mấy anh biểu đừng khóc nữa, các anh vô được rồi là sẽ cứu gia đình em”, chị Kiều ứa nước mắt nhớ lại. Hai ngư dân trèo xuống, lần lượt cõng hai đứa trẻ, ông nội và chị Kiều lên thúng. “Lúc đó, tôi mới tin là gia đình mình thoát chết”, chị Kiều thổ lộ.

Chị Lê Thị Thanh Kiều xúc động chia sẻ về việc gia đình chị được các ngư dân cứu. Video: Ngọc Dung

Tại thôn Phú Thuận (xã Hòa Mỹ), các ngư dân đã cứu được nhiều gia đình, trong đó có một đại gia đình với 13 thành viên. Nhiều người phải dỡ ngói trèo lên mái nhà, co ro vì lạnh, đói, hoảng loạn và lo sợ, không biết liệu có thoát khỏi cơn đại hồng thủy này. Vợ chồng ông Trần Văn Long (75 tuổi), bà Nguyễn Thị Thạch (70 tuổi) và chị Bùi Thị Chính (55 tuổi) - người em dâu cũng trèo lên mái nhà, hoàn toàn bất lực trước dòng nước dữ. Họ chỉ còn biết chờ đợi, cầu mong một phép màu. Và phép màu đã đến cùng chiếc thuyền thúng của các ngư dân, đưa họ thoát khỏi lũ dữ.

Trong ba ngày đêm, bốn ngư dân này đã cứu được rất nhiều gia đình ở hai xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ, trong đó nhiều người già và trẻ em. Họ không nhớ hết mình đã cứu được bao nhiêu người, chỉ biết rằng đã cứu được rất nhiều người. 

Sức mạnh từ tình người

Nhóm ngư dân nói rằng “chiến dịch giải cứu” này hoàn toàn không có trong dự tính, nhưng trước tình cảnh tính mạng bà con như nghìn cân treo sợi tóc, họ không thể làm ngơ. “Nước lớn nhanh, nhiều bà con kêu cứu. Mình cứu được ai thì ráng cứu cho bằng được”, anh Khắn chia sẻ một cách giản dị. Anh Đeo nói rằng một số gia đình có người già yếu bị tai biến mạch máu não, công việc cứu hộ càng khó khăn, thử thách nhưng cả nhóm luôn tự nhủ phải cố gắng.

Anh Nguyễn Hữu Khắn kể về hành trình cứu người trong đêm. Video: Ngọc Dung

Những khó khăn anh Khắn và các anh em ngư dân trải qua khi cứu người trong dòng lũ dữ. Video: Ngọc Dung

Giữa dòng lũ dữ, giữa mưa quất, gió giật, ở nơi xa lạ, các ngư dân có sợ không? Anh Cường, thành viên trẻ nhất trong bốn ngư dân, thổ lộ: “Sợ nhứt là ở giữa cánh đồng, mình không biết đường đi lối lại mà nước lũ thì chảy mạnh, đâu giống như ngoài biển, dễ đi. Mọi thứ đều khó khăn”.

Do nước lũ chảy mạnh, chiếc thuyền thúng cần có động cơ. Nếu thuyền thúng chết máy, các ngư dân khó lòng ra khỏi dòng nước lũ. Nhưng khi tính mạng nhiều người đang bị lũ đe dọa, tình người đã lấn át nỗi sợ. Ông Mỹ nói: “Mình cứu chừng nào hết người trong xóm thì thôi. Nhà nào còn người thì tụi tui phải lao vô, quyết tâm cứu cho hết”.

 Các ngư dân: Nguyễn Hữu Khắn, Trần Ngọc Mỹ, Nguyễn Hữu Chu và Nguyễn Văn Cường (từ phải sang) bên chiếc thùng thúng cứu người. Ảnh: Ngọc Dung
Các ngư dân: Nguyễn Hữu Khắn, Trần Ngọc Mỹ, Nguyễn Hữu Chu và Nguyễn Văn Cường (từ phải sang) bên chiếc thùng thúng cứu người. Ảnh: Ngọc Dung

Trưa 22/11, các ngư dân về đến Phú Thọ 1. Người thân của họ vỡ òa trong vui sướng, hạnh phúc. Trước đó, gia đình bốn ngư dân vô cùng lo lắng, căng thẳng. Điện thoại không liên lạc được. Chờ đợi hết ngày 19 cho đến ngày 20, 21/11, gia đình các ngư dân lo sợ tình huống xấu nhất với người thân của mình. 

Sau khi lũ rút, ngày 24/11, các ngư dân trở lại Hòa Thịnh và Hòa Mỹ, mang theo số tiền gần 40 triệu đồng do người dân trong xóm ở Phú Thọ 1 và bạn bè ở Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp, hỗ trợ một số gia đình đã được họ cứu khỏi lũ dữ. Bà Trần Thị Triêm (62 tuổi), một trong số nhiều người ở thôn Phú Thuận được các ngư dân cứu từ trên mái nhà, cảm kích: “Nẫu đã cứu cả nhà tui, rồi còn tìm tới cho tiền, cứu trợ. Ơn nghĩa này gia đình tôi không bao giờ quên”.

Trong hiểm nguy, tình người trở thành sức mạnh để bốn ngư dân làm nên điều kỳ diệu. Trong hoạn nạn, tình người như ngọn lửa sưởi ấm, tiếp thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời này.

Ông Lê Văn Năm (cha chị Lê Thị Thanh Kiều) bày tỏ lòng biết ơn các ngư dân đã cứu con cháu mình. Ảnh: NgọcDung
Ông Lê Văn Năm (cha chị Lê Thị Thanh Kiều) bày tỏ lòng biết ơn các ngư dân đã cứu con cháu mình. Ảnh: Ngọc Dung

Ngày 25/11, vợ chồng ông Lê Văn Năm (ở phường Đông Hòa) cùng con gái Lê Thị Thanh Kiều đã tìm đến nhà các ngư dân, bày tỏ lòng biết ơn. Ông Năm nói: “Con tui cùng hai cháu nhỏ và ông nội 90 tuổi đã cầm cự suốt hai ngày một đêm. Có duyên nên gia đình con tui gặp được các anh và được cứu mạng. Gia đình tui vô cùng biết ơn các anh!”. 

Ngọc Dung

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ
Trước những thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ gây ra, tỉnh Đắk Lắk đang huy động tổng lực khắc phục hậu quả, tập trung hỗ trợ kịp thời cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất cho nhân dân.