Từ men say đến vòng lao lý
Dù không có mâu thuẫn gì với nhau nhưng chỉ vì lời nói, hành động thách thức trong men say, khiến một người mang thương tật, một kẻ lĩnh án tù.
Mới đây, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Văn Trọng (SN 1994, trú thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana cũ, nay là xã Krông Ana) về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 26/5/2024, sau khi đã uống rượu, anh V.D.N.Th. cùng với N.X.B. (cùng SN 2003, trú xã Krông Ana) và một số người khác tới khu vực Hồ Sen chơi. Tại đây, nhóm của Th. gặp và xảy ra xích mích, xô xát với nhóm của anh N.T.Đ. (SN 2001, trú xã Krông Ana). Sau khi nhóm anh Đ. rời đi thì Th. và B. cũng về lấy hai con dao mã tấu để làm vũ khí đề phòng nhóm của Đ. tới đánh nhau.
Cùng thời gian này, sau khi uống rượu thì Nguyễn Văn Trọng (là anh trai của Đ.) cùng một người khác đi mua đồ để về nhậu tiếp. Cho rằng đây là nhóm mà Đ. gọi đến để đánh mình nên Th. và B. tới gây sự, dẫn tới xô xát. Trong lúc đánh nhau, B. dùng tay đấm vào mặt Đ.; thấy em trai bị đánh nên Trọng chạy tới can ngăn thì bị B. dùng tay đấm nhưng không trúng; còn Th. thì cầm mã tấu để thị uy, miệng chửi bới và liên tục thách thức Trọng. Bực tức vì em trai bị đánh và liên tục bị chửi bới, nhìn thấy bên lề đường có một đống kính thủy tinh vỡ nên Trọng chạy lại nhặt hai miếng kính vỡ có mũi nhọn rồi chạy về phía B. và Th. Khi đó, Th. tiếp tục cầm dao chửi bới, thách thức nên Trọng cầm mảnh kính đâm Th. ba phát vào trúng vùng bụng và ngực, khiến nạn nhân bị thương tích 46%; mảnh kính còn lại thì Trọng ném trúng cằm của B. gây thương tích 6%.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Văn Trọng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. |
Đến ngày 7/6/2024, Trọng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu Trọng vướng vào vòng pháp luật. Trước đó, vào năm 2015, Trọng bị xử phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích; năm 2018, bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn 18 tháng; đến năm 2021 bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương vì sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi chấp hành xong các bản án, thay vì tu chí làm ăn, Trọng lại tiếp tục sa ngã, dính vào ma túy, rượu chè và lối sống buông thả.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của Trọng là đặc biệt nguy hiểm, đủ yếu tố cấu thành tội giết người, nạn nhân không tử vong là do được cấp cứu kịp thời; chỉ vì một phút bốc đồng mà bị cáo đã suýt tước đi mạng sống của người khác, gây ra thương tật nặng nề cho nạn nhân… nên cần phải có mức án tương xứng, thích đáng với hành vi của bị cáo. Sau khi cân nhắc các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trọng 9 năm tù về tội giết người.
Phiên tòa khép lại trong sự lặng lẽ, nhưng nỗi day dứt còn ở lại. Một thanh niên tuổi đời còn trẻ, lẽ ra là tuổi lao động, xây dựng tương lai, lại bị rượu bia, ma túy và bạo lực dẫn dắt để rồi đánh đổi gần một thập kỷ sau song sắt. Còn bị hại thì chỉ vì vài lời chửi bới, thách thức trong cơn say cũng phải mang trên cơ thể mình những thương tật.
Thực tế thời gian qua, rất nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung đều bắt nguồn từ rượu bia. Uống cho vui, nhưng khi đã quá chén, con người mất khả năng kiểm soát hành vi. Khi men rượu cộng hưởng với sự thiếu kiềm chế, mọi ranh giới đúng – sai, bạn - thù trở nên mong manh, để rồi chỉ cần một hành động dại dột, tất cả đều phải trả giá đắt.
Hà Duy
Ý kiến bạn đọc