Cách đây 45 năm, giữa “rừng thiêng nước độc”, những người lính Đồn Biên phòng Bo Heng đã bám trụ vùng biên bằng ý chí và tinh thần quả cảm. Từ gian khó tột cùng, Bo Heng hôm nay đã trở thành điểm tựa vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc.
Những năm tháng không quên
Ngày 25/3/1981, Đồn Biên phòng số 10, tiền thân của Đồn Biên phòng Bo Heng chính thức được thành lập. Sự ra đời của đơn vị không chỉ là một quyết định tổ chức lực lượng mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới.
Trong ký ức của Thiếu tá Lê Anh Tuấn, nguyên Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bo Heng, giai đoạn 1988 - 1993, Bo Heng khi ấy là một “vùng trắng” đúng nghĩa. Lương thực thiếu thốn, việc sử dụng “gạo mục, cá thối” là chuyện thường ngày. Mùa mưa, cả đơn vị gần như bị cô lập hoàn toàn.
![]() |
| Lãnh đạo, chỉ huy Đồn Biên phòng Bo Heng qua các thời kỳ ôn lại kỷ niệm một thời hào hùng. |
Nhưng thiếu thốn vật chất chỉ là một phần, người lính Bo Heng khi ấy còn phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy. Thời điểm ấy, tàn quân Khmer đỏ từ bên kia biên giới vẫn thường xuyên gây hấn, trong khi lực lượng FULRO ngoan cố bám trụ ở những vùng núi hiểm trở, tìm cách chống phá. Biên giới chưa bao giờ yên ả. Mỗi chuyến tuần tra đều có thể trở thành một cuộc đối mặt sinh tử.
Giữa những hiểm nguy ấy, còn có một “kẻ thù” vô hình nhưng không kém phần khốc liệt, đó là bệnh tật. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Xuân Thể, nguyên y sĩ của đơn vị giai đoạn 1981 - 1990, vẫn chưa quên những ngày tháng gian khó. Sốt rét hoành hành, muỗi rừng dày đặc, có thời điểm gần như cả đơn vị không ai tránh khỏi. Những ca nặng được đồng đội khiêng bộ băng rừng hàng chục cây số, vượt sông, sau đó mới có xe đưa đến bệnh viện.
Gian khổ là thế nhưng tuyệt nhiên không ai rời tay súng. Điều giữ chân người lính không chỉ là mệnh lệnh mà còn là ý chí, giúp người lính Bo Heng đứng vững, giữ từng tấc đất biên cương trong những năm tháng gian khó nhất.
Điểm tựa tiền tiêu - sức mạnh từ lòng dân
Ngày 2/11/1989, Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Thông báo số 38/TB-TV về việc phân công các địa phương, đơn vị kết nghĩa, đỡ đầu các đồn biên phòng. Từ đây, phong trào “Vì điểm tựa tiền tiêu”, “Vì chiến sĩ biên phòng” lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên thế trận biên phòng toàn dân rộng khắp.
Đại tá Nguyễn Hữu Phúc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bo Heng giai đoạn 2003 - 2008, kể lại: “Khi tôi về đơn vị nhận nhiệm vụ, điện vẫn chưa có, nước vẫn phải dùng máy bơm đẩy từ dưới suối lên. Mùa khô nước trong nhưng mùa mưa nước đục ngầu, anh em phải lắng lọc mới dùng được”.
![]() |
| Đồn Biên phòng Bo Heng phối hợp thực hiện công trình thắp sáng đường biên tại khu vực biên giới. |
Chính trong những thời điểm khó khăn ấy, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Tỉnh ủy và các đơn vị kết nghĩa đã đặc biệt quan tâm người lính trên tuyến đầu. Những bể chứa nước mưa được xây dựng. Hệ thống cấp nước sạch được đầu tư. Các công trình điện, đường, nhà ở dần hoàn thiện, hệ thống điện năng lượng mặt trời, nhà khách, nhà xe… nối tiếp nhau mọc lên giữa núi rừng.
Sự chăm lo của hậu phương đã tạo thêm động lực cho người lính biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Dù địa bàn đóng quân vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nhưng cán bộ chiến sĩ Bo Heng luôn chủ động bám dân, bám buôn làng. Các anh không chỉ canh giữ đường biên mà còn là những “kỹ sư nông nghiệp” quân hàm xanh, trực tiếp hướng dẫn bà con làm kinh tế, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa.
Trung tá Nguyễn Công Thành, Đồn trưởng hiện nay cho biết: “Lời thề giữ đất của các thế hệ đi trước là di sản mà chúng tôi phải bảo vệ bằng mọi giá. Giữ đất không chỉ là giữ cột mốc mà là giữ lấy niềm tin của nhân dân, giữ lấy sự bình yên cho từng nếp nhà nơi biên giới”.
Quỳnh Anh


