Đắk Lắk sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Chỉ còn ít ngày nữa, vào sáng 4/3, hàng nghìn thanh niên ưu tú của tỉnh Đắk Lắk sẽ chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc…

Lựa chọn để trưởng thành

Trong căn nhà nhỏ tại phường Thành Nhất, em Huỳnh Huy Hoàng (SN 2004) cẩn thận vuốt lại nếp gấp trên bộ quân phục mới. Là sinh viên năm 2 Trường Đại học Hồng Bàng, Hoàng đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt: Tạm gác bút nghiên để viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Ánh mắt chàng trai trẻ ngời lên quyết tâm: “Quân ngũ là trường học lớn. Em tin rằng dù sau này tiếp tục học tập hay làm bất cứ công việc gì, sự kỷ luật và ý chí được trui rèn trong môi trường quân đội sẽ là bệ phóng vững chãi nhất để em trưởng thành”.

Em Đoàn Xuân Thiện viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Em Đoàn Xuân Thiện viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Niềm tin ấy không hề cảm tính, bởi Hoàng được tiếp lửa từ chính người cha của mình - ông Huỳnh Xuân Nhật, từng là bộ đội. Ông Nhật tự hào: “Tôi từng sống trong môi trường quân đội nên rất hiểu kỷ luật, nền nếp ở đó. Tôi tin môi trường mới sẽ giúp con trưởng thành, chín chắn hơn. Là người lính, tôi càng thấm thía giá trị của quãng đời quân ngũ”.

Không riêng Hoàng, em Đoàn Xuân Thiện (SN 2007, trú đường 30/4) cũng mang trong mình khát vọng cống hiến cháy bỏng. Là con út trong gia đình có truyền thống cách mạng, có anh trai là cán bộ quân đội và người ông từng phục vụ trong quân ngũ, Thiện đã viết đơn tình nguyện ngay sau khi tốt nghiệp THPT. Chàng trai trẻ tâm tình: “Em muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội, em sẽ cố gắng rèn luyện để theo đuổi ước mơ trở thành người lính”.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường Thành Nhất thăm hỏi, động viên công dân chuẩn bị nhập ngũ.
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường Thành Nhất thăm hỏi, động viên gia đình và công dân chuẩn bị nhập ngũ.

Năm nay, riêng phường Thành Nhất có 45 công dân nhập ngũ, trong đó 36 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 9 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Thượng úy Đào Văn Vũ, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Thành Nhất, cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tham mưu và tuyên truyền, năm nay địa phương có trên 30 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là kết quả của việc thực hiện tốt chính quyền hai cấp và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị”.

Không chỉ ở trung tâm, tại các xã biên giới như Ia Lốp, Ia R’vê, Ea Bung và Buôn Đôn, không khí trước ngày hội tòng quân cũng rộn ràng hơn bao giờ hết. Xác định tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo sát sao.

Cấp phát quân tư trang cho công dân chuẩn bị nhập ngũ.
Cấp phát quân tư trang cho công dân chuẩn bị nhập ngũ.

Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, các địa phương không chỉ chú trọng số lượng mà đặc biệt quan tâm đến chất lượng chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa. Công tác sơ tuyển, khám tuyển được tổ chức công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận tuyệt đối trong nhân dân.

Chuẩn bị chu đáo cho lễ giao, nhận quân

Năm 2026, Đắk Lắk được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 5.449 công dân nhập ngũ, trong đó 4.600 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 849 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Một điểm đáng chú ý là chất lượng, trình độ học vấn của tân binh năm nay tăng lên rõ rệt. Trong số công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự có 167 công dân trình độ đại học, 155 công dân trình độ cao đẳng, 21 công dân trình độ trung cấp.

Công dân xã biên giới Ia Rvê cùng gia đình trong ngày chuẩn bị nhập ngũ.
Công dân ở xã biên giới Ia R'vê đã sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Để các công dân yên tâm lên đường nhập ngũ, công tác hậu phương quân đội đã được tỉnh đặc biệt quan tâm. Ban CHQS các xã, phường đã tham mưu UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà động viên công dân chuẩn bị nhập ngũ dịp Tết với tổng kinh phí gần 3,15 tỷ đồng. Việc cấp phát quân trang được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm mỗi tân binh bước vào môi trường mới với tâm thế tự tin, phấn khởi.

Hiện nay, 102 xã, phường trong toàn tỉnh đã và đang tổ chức gặp mặt, động viên thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Thiếu tướng Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức lễ giao, nhận quân chặt chẽ theo đúng quy định; phân công từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh theo dõi, chỉ đạo và dự tại các địa điểm giao nhận quân. Năm nay, toàn tỉnh tổ chức 15 điểm giao nhận quân. Mọi phương án bảo đảm an ninh, an toàn và tổ chức buổi lễ trang trọng, khí thế đã sẵn sàng”.

Công dân Đắk Lắk lên đường nhập ngũ năm 2025.
Công dân Đắk Lắk lên đường nhập ngũ năm 2025.

Tiếng trống hội tòng quân đang đến gần. Trong từng mái nhà ở Thành Nhất, ở những xã vùng biên, hay trong ánh mắt của phụ huynh, niềm tin lặng lẽ được trao gửi. Những bước chân tuổi hai mươi của Đắk Lắk hôm nay đang hướng về phía trước, mang theo khát vọng cống hiến và hành trang là sự chuẩn bị chu đáo của địa phương, sự đồng thuận của nhân dân.

Ngày 4/3 sẽ không chỉ là ngày giao quân hoàn thành chỉ tiêu, mà còn là ngày khởi đầu cho hành trình rèn luyện, trưởng thành của những thanh niên ưu tú trên con đường hoàn thành nghĩa vụ công dân với Tổ quốc.

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn