Vững bền phên giậu biên cương (Kỳ 2)
Kỳ 2: Vun đắp thế trận lòng dân
Tình quân dân gắn kết không chỉ giúp người dân vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk có cuộc sống ấm no, mà còn góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Nơi biên cương Tổ quốc, những người lính biên phòng là điểm tựa vững chắc và thế trận quốc phòng được củng cố khi nhân dân chung lòng góp sức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Điểm tựa của người nghèo vùng biên
Chúng tôi cùng đoàn công tác của Đồn Biên phòng Ia Rvê ghé thăm gia đình bà Hồ Thị Mỹ Út (thôn 4, xã Ia Rvê) trong một ngày nắng đẹp. Căn nhà mới của gia đình được xây dựng kiên cố, khang trang nhờ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Gặp những người lính quân hàm xanh, bà Út vui mừng như gặp những đứa con lâu ngày mới về nhà. Bà quý bộ đội cũng đúng thôi, bởi gần 20 năm rời quê hương Bến Tre lên lập nghiệp ở mảnh đất vùng biên này, việc lớn việc nhỏ đều nhờ bộ đội biên phòng (BĐBP), cần gì bộ đội cũng giúp nên bà xem bộ đội như người thân trong gia đình.
Gia đình bà Út có 6 nhân khẩu, thu nhập chủ yếu trông vào hơn 1 ha điều nhưng đất xấu, khí hậu khắc nghiệt nên thu nhập bấp bênh, cuộc sống quẩn quanh mãi với cái nghèo. Năm 2017, gia đình bà được Đồn Biên phòng Ia Rvê hỗ trợ một con bò sinh sản. Từ con bò giống ban đầu, đến nay gia đình đã phát triển được một đàn bò nhỏ.
Bà Út chia sẻ, con bò đầu tiên về 6 tháng sau là đẻ con; đến nay, gia đình bà đã bán được 4 con bò đực để trang trải cuộc sống. Vừa qua, được Nhà nước hỗ trợ xây nhà mới, bà cũng bán bò để sửa sang, cơi nới thêm khu bếp và nhà sau. “Trước đây khó khăn lắm, được các chú bộ đội hỗ trợ, gia đình có nhà mới, mừng không sao kể xiết. Có đàn bò, gia đình cũng yên tâm hơn hẳn, xem nó như của để dành vậy", bà Út phấn khởi chia sẻ.
![]() |
Cán bộ biên phòng và giáo viên trao đổi về việc học của em Y Đăng Êban - con nuôi của Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk. |
Không chỉ gia đình bà Út, cuộc sống của nhiều hộ dân khác trên địa bàn xã biên giới Ia Rvê cũng khá lên từng ngày nhờ những chính sách hỗ trợ kịp thời.
Thiếu tá Nguyễn Văn Hậu, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Rvê cho biết, từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã phối hợp hỗ trợ 46 con bò giống sinh sản cho các hộ gia đình khó khăn tại địa phương. Các mô hình hỗ trợ nhằm mục tiêu tạo sinh kế bền vững, giúp bà con vươn lên thoát nghèo.
Ngoài ra, từ năm 2022 đến nay, đồn đã phối hợp xây dựng 9 công trình “Mái ấm biên cương”, “Mái ấm công đoàn”, nhà Đoàn kết quân dân và 5 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 750 triệu đồng.
Trong năm 2025, đồn cũng phối hợp xây dựng 2 công trình nhà Đại đoàn kết và nhà Mái ấm công đoàn cho người dân; hỗ trợ 2 học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường” với số tiền 500.000 đồng/tháng; nuôi 1 học sinh theo chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”; khảo sát và nhận hỗ trợ 1 cháu trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” với kinh phí 500.000 đồng/tháng.
Ngoài ra, đơn vị theo dõi 9 cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và 120 cháu học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” giai đoạn 2021 - 2025.
Dân mình bây giờ không nghe lời kẻ xấu xúi giục đâu. Mình tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và bộ đội biên phòng. Nhờ có sự hy sinh của bao thế hệ, quê hương mới yên bình, đồng bào có cuộc sống ấm no. Mình phải cùng nhau giữ gìn thành quả đó". Già làng Y Thơng
|
Gia đình bà H Lăng Niê Kdăm là một trong những hộ nghèo của buôn Ea Drông (xã biên giới Buôn Đôn). Không có đất sản xuất, gia đình bà chủ yếu dựa vào việc làm thuê bấp bênh để nuôi hai con ăn học.
Niềm vui đã đến vào năm 2024, khi gia đình bà được Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk trao tặng một con bò cái sinh sản - tài sản quý giá. Chỉ sau vài tháng chăm sóc, con bò đã sinh được một bê con.
Bà H Lăng quyết tâm không bán, tiếp tục chăm sóc để bò mẹ sinh sản, nhân rộng đàn bò, tạo vốn liếng vững chắc cho tương lai của các con. Không chỉ hỗ trợ về sinh kế, các chiến sĩ biên phòng còn nhận đỡ đầu cho một người con của bà H Lăng đang học lớp 10 trong chương trình "Nâng bước em tới trường", tiếp thêm động lực để gia đình bà nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.
Mỗi người dân là một cột mốc chủ quyền
Với sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và các đồn biên phòng, hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.
Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hậu, thời gian qua, Đồn Biên phòng Ia Rvê đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.
Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025 đã tạo ra sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, liền mạch hơn giữa đơn vị và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Để đảm bảo mọi nhiệm vụ công tác được thông suốt, Đảng ủy đồn đã chủ động làm việc với Đảng ủy xã bố trí lại đảng viên của đồn về sinh hoạt tạm thời tại 10/12 chi bộ thôn.
Ông Đỗ Minh Chí, Bí thư Chi bộ thôn 4 (xã Ia Rvê) chia sẻ, các cán bộ biên phòng về sinh hoạt cùng đã hỗ trợ chi bộ rất nhiều trong công tác xây dựng Đảng, nắm bắt tình hình và tuyên truyền cho bà con về an ninh biên giới. Bộ đội có chuyên môn, nghiệp vụ, giúp nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Bên cạnh đó, các tổ tự quản an ninh trật tự, tổ bảo vệ đường biên, cột mốc của các thôn cũng thường xuyên phối hợp với BĐBP tổ chức tuần tra, kiểm soát. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được đảm bảo, người dân yên tâm lao động sản xuất.
![]() |
Bà H Lăng Niê Kdăm ở buôn Ea Drông được Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk tặng bò để tăng sinh kế cho gia đình. |
Ở vùng biên giới, mỗi người dân là một cột mốc chủ quyền, đoàn kết, chung sức gìn giữ biên cương. Già làng Y Thơng Kđoh (buôn Trí A, xã Buôn Đôn) cho hay, trước đây, nhận thức của bà con về đường biên, cột mốc chủ quyền còn chưa đầy đủ.
Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. BĐBP đến từng nhà, gặp từng người để giải thích cho bà con hiểu đâu là lãnh thổ của Việt Nam, đâu là đất của nước bạn. Dần dần, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt.
Bà con không vượt biên trái phép, không xâm canh, xâm phạm lãnh thổ của nước bạn. Nếu có việc cần qua thăm người thân hay trao đổi đều báo cáo, có giấy tờ đầy đủ, được BĐBP cho phép mới đi. “Bà con trong buôn cũng hiểu rằng, bảo vệ biên giới cũng như bảo vệ chính mảnh ruộng, khu vườn của gia đình mình”, già làng Y Thơng chia sẻ.
Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk cho biết, thời gian qua, đồn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình mới".
Công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồn biên phòng ngày càng chặt chẽ. Một trong những hoạt động hiệu quả, được người dân hưởng ứng nhiệt tình là chương trình "Toàn dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc".
Theo đó, hằng năm, chính quyền xã đều tổ chức cho người dân đi thăm cột mốc biên giới. Mỗi năm thường có hai đợt, mỗi lần đi khoảng 10 người, có cán bộ xã và BĐBP dẫn đầu, cùng nhau tuần tra, phát quang đường biên.
Qua mỗi chuyến đi, bà con lại càng thêm yêu quý, tự hào về mảnh đất quê hương và ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có các vụ việc phức tạp xảy ra.
(Còn nữa)
Kỳ 3: Niềm tin nơi đầu sóng, ngọn gió
Cao Minh Giang
Ý kiến bạn đọc