Multimedia Đọc Báo in

Gánh gồng dáng mẹ

08:18, 07/07/2019

Mẹ về áo mỏng sờn vai

Trĩu đôi quang gánh lối dài chênh chao

Dãi dầu mưa nắng gian lao

Chợ xa văng vẳng tiếng rao nghĩa tình.

 

Mẹ đi mòn gót hành trình

Áo nâu phủ vết dặm nghìn bể dâu

Đêm nằm thổn thức canh thâu

Mẹ về mưa rớt giọt sầu quạnh hiu.

 

Nhện lòng tơ rối trăm chiều

Mẹ gom hết những thương yêu rộng dài

Gánh gồng gian khó đêm ngày

Mong cho con trẻ ngày mai yên lành.

 

Mẹ gầy dáng nhỏ mong manh

Tóc xanh xưa đã hóa thành màu mây

Trời khuya khuyết mảnh trăng đầy

Bên vòng tay mẹ khuyết gầy gió sương.

Ngô Hồng Cẩm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Miền hạ
15:50, 25/06/2019
Ngõ ấu thơ
15:50, 25/06/2019
Mưa bằng lăng
15:50, 25/06/2019
Tiếng ve
08:52, 23/06/2019
(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.