Nỗi niềm xưa chiều vương
08:29, 08/06/2019
			
			
 Lâu rồi không gặp lại
 
 Em, tôi giờ cũng già
 
 Lâu rồi mình không gặp
 
 Thời gian - cơn gió qua!
 
 Em không về chốn cũ
 
 Nắng vẫn đỏ sân trường
 
 Ve chừng râm ran gọi
 
 Hạ về cùng yêu thương.
 
  Em không về trường cũ
 
 Chuyện ngày xưa, quên rồi
 
 Lời yêu chưa kịp ngỏ
 
 Gửi vào mây gió trôi!
 
 Em có về nơi ấy
 
 Tìm giúp tôi nụ hôn
 
 Của một thời trai trẻ
 
 Theo thời gian …ngọt mềm!
 
 Em có về chốn cũ
 
 Nỗi niềm chiều tơ vương?             
 
 Nguyễn Thành Mai
	
					
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                  
                  



























Ý kiến bạn đọc