Multimedia Đọc Báo in

Ngăn trời quê mẹ

11:54, 06/10/2018

Bước rất khẽ giữa mùa xanh cỏ biếc

Phía tuổi thơ còn lạc dấu chân xưa

Hồn nhiên cũ lấm lem dần năm tháng

Dưới hiên đời nằng nặng chuyện nắng mưa

 

Đành mặc hương bưởi khuya thầm lặng

Bến sông buồn quên lãng một vầng trăng

Chân phố thị ngược xuôi dòng lận đận

Có còn không tuổi dại phía xa mờ...

 

Xếp mùa cũ vào ngăn trời quê mẹ

Nắng xanh xưa ngan ngát chẳng ưu phiền

Đêm viễn xứ mộng vần thơ ấp ủ

Giấu nụ cười sau khung nắng lặng thinh...

Tịnh Bình


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mắt phố
11:54, 06/10/2018
Nỗi nhớ mùa thu
15:29, 29/09/2018
Thầm thì dạ thưa…
10:13, 25/09/2018
Ta về…
10:13, 25/09/2018
Trả lại mùa thu...
10:13, 25/09/2018
(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​