Multimedia Đọc Báo in

Nhớ võng

10:43, 12/06/2011

Võng đưa kẽo kẹt trưa hè
Võng ru ta với làng quê thanh bình
Tiếng buồn lọt kẽ võng xinh
Tiếng gà trống tía tìm hình giấc mơ

Mái tranh ngọn khói xanh lơ
Bên hè lá chuối vàng xơ vẫy chào
Bây giờ âm nhạc lao xao
Nhà nhà võng đã xếp vào cũ xưa

Xích đu, võng sắt đu đưa
Góc nhà eo hẹp cho vừa thị dân
Còn đâu dưới bóng tre ngân
Còn đâu võng buộc phân vân cánh cò

Còn đâu mộc mạc ơ hờ
Còn đâu cổ tích tò vò nuôi con
Ngồi buồn nhớ võng nỉ non
Làng thành phố thị võng còn mồ côi !

Nguyễn Thánh Ngã

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Đêm dã quỳ
15:57, 08/06/2011
Đêm dã quỳ
15:57, 08/06/2011
Gọi mùa thương nhớ
15:56, 08/06/2011
Gọi mùa thương nhớ
15:56, 08/06/2011
Mùa nhớ
15:55, 08/06/2011
Mùa nhớ
15:55, 08/06/2011
(E-Magazine) Để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một
Là nhà nghiên cứu, am hiểu sâu sắc văn hóa Tây Nguyên, nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdam luôn trăn trở, đau đáu với bài toán “làm thế nào để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa ở Đắk Lắk”, để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một.