Multimedia Đọc Báo in

Gọi mùa thương nhớ

15:56, 08/06/2011

Tan rồi một giấc mơ
Em đứng bên này gọi mùa thương nhớ
Dòng sông thời gian buồn lên dang dở
Bên nào bồi, sao lở chỉ riêng mang ?

Xuân đang chớm nụ mai vàng
Đã nghe hạ chuyển hồn phượng đỏ
Thảng thốt tiếng ve dùng dằng không rõ
Heo may oà rụng chiếc lá mồ côi…

Một sáng nghe lạnh buốt ngực từ trời
Mưa rụng vào nỗi nhớ
Mưa chòng chành đổ vỡ
Em một mình mùa đông bao la.

Ký ức vẫn xanh màu lá mới
Ủ ấm tình thương nhớ gọi mùa xa.

Hồng Phượng


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mùa nhớ
15:55, 08/06/2011
Mùa nhớ
15:55, 08/06/2011
Một lời cho em
15:54, 08/06/2011
Một lời cho em
15:54, 08/06/2011
Thao thức mùa thi
15:53, 08/06/2011
Thao thức mùa thi
15:53, 08/06/2011
(E-Magazine) Để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một
Là nhà nghiên cứu, am hiểu sâu sắc văn hóa Tây Nguyên, nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdam luôn trăn trở, đau đáu với bài toán “làm thế nào để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa ở Đắk Lắk”, để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một.