Multimedia Đọc Báo in

Từ mệnh lệnh thần tốc đến mùa xuân an cư (Kỳ 2)

07:18, 09/01/2026

 Kỳ 2: Bền bỉ trên tuyến đầu tái thiết

Giữa những nền nhà còn ngổn ngang sau lũ, cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội bắt đầu công việc tái thiết trong lặng lẽ. Từng viên gạch được đặt xuống, từng mái nhà dần thành hình, mang theo quyết tâm của lực lượng vũ trang trong hành trình giúp người dân sớm có chốn an cư, vững vàng vượt qua thiên tai.

“Nằm vùng” tại công trường

Sau bão lũ, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục kiên trì bám địa bàn, khẩn trương triển khai Chiến dịch Quang Trung với quyết tâm sớm dựng lại những mái nhà an toàn cho người dân.

Giữa bộn bề ấy, Thượng tá Nguyễn Công An, Phó Trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh, được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo xây dựng 176 căn nhà cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề sau lũ. Không họp hành kéo dài, không chọn cách đứng từ xa chỉ đạo, anh chọn một cách khác - “nằm vùng” ngay tại công trường. Suốt gần một tháng trời, anh tạm gác công việc thường nhật, tự nguyện ở lại tuyến đầu thực hiện Chiến dịch Quang Trung.

Với Thượng tá Nguyễn Công An, đây là trận chiến nối dài để cứu dân. Trước đó, khi lũ dâng cao nhất tại xã Hòa Thịnh, anh là một trong những người đầu tiên lao vào tâm lũ cứu dân, tiếp tế lương thực. Những ký ức ấy trở thành động lực thôi thúc anh làm đến cùng trong hành trình dựng lại mái ấm sau lũ. “Đã nhận nhiệm vụ thì phải làm đến nơi đến chốn”, Thượng tá Nguyễn Công An chia sẻ.

Ông Huỳnh Viết Trung, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn (bìa phải) cùng cán bộ địa phương kiểm tra, đôn đốc thi công công trình Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: Lê Thành

Chỉ sau hơn ba tuần thi công khẩn trương, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, căn nhà của gia đình ông La Lan Yên (xã Xuân Lãnh) đã hoàn thành sớm, trở thành căn nhà đầu tiên lực lượng công an xây dựng hoàn thành trong Chiến dịch Quang Trung. Từ dấu mốc ấy, Công an tỉnh tiếp tục tăng tốc xây dựng 175 căn nhà còn lại, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026, để người dân vùng lũ được đón xuân trong những mái ấm nghĩa tình.

Song hành cùng lực lượng công an, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5, Bộ Quốc phòng và các đơn vị quân đội đã bám trụ dài ngày trên các công trường dựng nhà. Nổi bật trong đó là câu chuyện đầy xúc động của Thiếu tá Đinh Ngọc Duy, Phó Tiểu đoàn trưởng Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34.

 

"Lực lượng quân đội, công an trực tiếp vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát cơ sở, triển khai nhiệm vụ đúng kế hoạch; các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Đặc biệt, nhân dân vùng thiên tai chủ động đồng hành, hợp sức cùng lực lượng chức năng, góp phần sớm ổn định đời sống sau mưa lũ - Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Giữa lúc nhiệm vụ bước vào giai đoạn khẩn trương nhất, gia đình Thiếu tá Duy ở xã Hòa Thịnh, “rốn lũ” của đợt thiên tai, cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Ở đó, bố Duy tuổi cao, lại mắc bệnh tiểu đường nhiều năm. Sau mưa lũ, do điều kiện sinh hoạt và thời tiết bất lợi, ông bị nhiễm trùng nặng, phải điều trị và rất cần có người chăm sóc thường xuyên. Gác lại nỗi lo riêng, Thiếu tá Duy vẫn bám công trường, trực tiếp chỉ huy, cùng bộ đội làm việc không kể ngày đêm.

Theo Thượng tá Đặng Thành Tuyên, Phó Chính ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng), Thiếu tá Đinh Ngọc Duy là cán bộ bản lĩnh, trách nhiệm cao, luôn gương mẫu đi đầu, góp phần quan trọng vào kết quả chung của đơn vị và toàn chiến dịch.

Tại xã Hòa Sơn, Chiến dịch Quang Trung cũng được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Bốn căn nhà cho các hộ dân buôn Cuah Yang Reh bị thiệt hại do thiên tai đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Những ngày qua, mưa thất thường khiến đất ngậm nước, việc đào móng, cố định cốt thép gặp không ít trở ngại. Thế nhưng, với tinh thần “mưa không nghỉ, việc không dừng”, các tổ thợ kiên trì thi công song song nhiều hạng mục để rút ngắn thời gian.

Sức dân hòa cùng sức quân

Trong hành trình tái thiết, tình quân dân được bồi đắp từ những điều rất đỗi đời thường. Khi ngày làm việc khép lại, bữa cơm giản dị lại được nhóm lên trong gian nhà tạm, nơi người dân sẻ chia từng bó rau, chén gạo, còn bộ đội và cán bộ công an chia sẻ từng câu chuyện thường ngày, quây quần như người trong gia đình.

Cụ Nguyễn Thị Lỡ (phường Đông Hòa) xúc động kể, từ ngày gần 20 cán bộ, chiến sĩ về ở cùng, căn nhà nhỏ lúc nào cũng rộn ràng. “Các cháu không chỉ làm nhà cho dân mà còn để ý chăm sóc tôi từng chút một. Có các cháu ở đây, tôi thấy ấm lòng”, cụ nói.

Bà Võ Thị Xẹt ở thôn Phú Phong (xã Hòa Thịnh) nghẹn ngào khi nhắc đến những người lính đã ở lại cùng dân suốt nhiều tuần liền: “Các cháu gọi tôi là mẹ, xưng con rất tự nhiên. Nghe một tiếng thôi mà thấy lòng mình nhẹ hẳn”.

Bữa cơm giản dị trong gian nhà tạm, nơi người dân và các lực lượng hỗ trợ xây nhà cùng quây quần như người trong một gia đình. Ảnh: CTV

Ở xã Tây Hòa, ông Ngô Thanh Hoàng vẫn chưa quên những ngày căn nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Trong lúc chờ ngôi nhà mới thành hình, ông cùng lực lượng công an vừa phụ xây dựng, vừa lo nước uống, bữa ăn lót dạ cho các anh em khi mệt. “Chẳng có gì hơn ngoài lời cảm ơn”, ông nói, giọng nghẹn lại.

Chính từ những sẻ chia giản dị ấy, người lính và chiến sĩ công an có thêm động lực để bám trụ. “Mỗi bữa cơm với bà con là một kỷ niệm theo chúng tôi suốt đời quân ngũ”, Trung sĩ Lê Anh Nhật (Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, Quân khu 5) tâm sự.

Theo Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, việc cán bộ, chiến sĩ trực tiếp cùng nhân dân san nền, dựng nhà, ăn ở và lao động suốt ngày đêm đã tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt, góp phần củng cố niềm tin và tình cảm của nhân dân đối với lực lượng vũ trang.

Từ những ngày đầu đặt viên gạch trên nền đất còn sũng nước đến khi từng mái nhà hiện hữu, hành trình tái thiết của công an và quân đội đã lặng lẽ lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.

 Kỳ cuối: Phép màu ở những vùng "rốn lũ"

Nhóm PV


Ý kiến bạn đọc