Mang đời tư lên mạng xã hội - hậu quả khó lường
Thường xuyên làm việc với các bạn sinh viên Gen Z, tôi thấy các bạn có thói quen sẵn sàng chia sẻ, cập nhật mọi thông tin đời tư lên mạng xã hội: từ nay ăn món gì, mặc trang phục gì, chơi ở đâu, chơi với ai, check in địa điểm nổi tiếng nào đến hôm nay buồn hay vui, giận hờn, nói xoáy ai đó… Tuy nhiên, việc mang đời tư lên mạng xã hội đôi khi sẽ gây ra hậu quả khó lường.
Một buổi tối muộn, một sinh viên lớp tôi làm cố vấn đã chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh bạn đang ở một điểm hát karaoke hoành tráng, đèn màu lung linh, trang phục sành điệu. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như không phải chỉ mới trước đó vài ngày bạn vừa được nhà trường trao học bổng hỗ trợ dành cho sinh viên sống trong vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kinh hoàng tháng 11. Nhìn hình ảnh như thế, các nhà tài trợ học bổng hẳn sẽ có cảm giác hơi khó chịu, nghi ngờ rằng lẽ nào mình đã trao nhầm người?
Tất nhiên, không ai cấm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vui chơi giải trí lành mạnh, hát karaoke hay đi du lịch cùng bạn bè. Đó là quyền cá nhân chính đáng của tất cả mọi người. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh gia đình sinh viên vừa phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, bạn được cấp học bổng để phần nào đó vượt qua khó khăn tạm thời trước mắt thì chỉ một video hát hò karaoke bỗng trở nên phản cảm. Dù rằng video đó có thể là video cũ được chia sẻ lại nhưng đúng người sai thời điểm thì hậu quả vẫn thật khó lường.
![]() |
| Ảnh minh họa: Internet |
Một bạn sinh viên khác lại đăng công khai ảnh chụp màn hình những cuộc nói chuyện zalo riêng tư với bạn bè, thầy cô có chứa một số thông tin khá nhạy cảm. Tôi biết bạn làm vậy là vì bức xúc với những bất công mình đã phải chịu và muốn chia sẻ, muốn lên tiếng để những người khác đồng cảm, cùng nói ra những ấm ức tương tự. Ban đầu, khi bạn mới công khai phản ánh về sự việc bất bình trên mạng xã hội, tôi ủng hộ bạn vì sự dũng cảm của bạn. Nhưng dần dần, khi các tin nhắn riêng tư được chia sẻ, câu chuyện dẫn đến những suy đoán tiêu cực thiếu minh chứng rõ ràng thì tôi không thể tiếp tục ủng hộ công khai nữa. Để đánh giá về nhân cách của một con người, không thể chỉ nghe từ một phía, càng không thể chỉ dựa vào những lời nói thiếu bằng chứng cụ thể. Trong bối cảnh bạn vừa tốt nghiệp và bắt đầu quá trình tìm việc làm thì những tin nhắn riêng được tung hê công khai đó có thể sẽ khiến nhà tuyển dụng phải suy nghĩ, e dè khi quyết định tuyển dụng.
Trong một xã hội mà người người, nhà nhà đều lên mạng xã hội từng phút, từng giây thì mọi thông tin đăng tải sẽ lan rất nhanh và nguy cơ gây ra những hậu quả không lường trước được. Thiết nghĩ, mỗi người cần cẩn trọng hơn, chậm lại một chút trước khi bấm nút chia sẻ/đăng tải công khai bởi dù có thu hồi thì chuyện cũng đã rồi. Đừng tự làm khó bản thân chỉ để thỏa mãn nhu cầu “khoe” trên mạng xã hội.
Ngọc Hạnh






























Ý kiến bạn đọc