Tan hoang sau bão
Bão Kalmaegi đổ bộ, kéo theo lũ ồ ạt đổ về từ thượng nguồn sông Kỳ Lộ. Chỉ trong vài giờ, bão lũ cuốn phăng tất cả, từ nhà cửa, bè tôm đến sinh mạng con người. Ước tính thiệt hại do bão lũ trên toàn tỉnh lên đến hơn 2.287 tỷ đồng...
Ngổn ngang làng biển
Sau cơn bão dữ, những con đường ven biển ngập trong rác. Những làng biển bình yên từng rộn rã tiếng tàu thuyền giờ chìm trong hoang tàn và lặng lẽ.
Người dân ven biển ở Sông Cầu, Xuân Lộc, Xuân Cảnh… vẫn chưa hết bàng hoàng, không thể tin vào những gì còn lại chỉ là đống ngổn ngang của mái tôn, xà gỗ và những chiếc thuyền bị sóng dồn lên bãi, vỡ nát.
![]() |
| Vùng nuôi thủy sản đầm Cù Mông (Xuân Cảnh) tan hoang sau bão. Ảnh: Trung Hiếu |
Tại phường Sông Cầu, địa phương nằm trong vùng bão quét, hơn 900 ngôi nhà bị gió giật tung, trong đó 24 căn sập hoàn toàn.
Ông Trần Văn Nhơn ở thôn Từ Nham, khóc nghẹn: “Làng biển này nằm trong vùng ảnh hưởng triều cường, trong đêm bão bà con ở đây đều di tản đến nơi an toàn. Cả đêm không ai dám chợp mắt, ngoài trời gió rít gào, bà con trú ở nhà văn hóa ai cũng nóng ruột. Mấy chục năm sống ở làng biển, tôi chưa bao giờ thấy cơn bão nào hung dữ như vậy”. Ngay khi trời ngớt gió, ông Nhơn đã chạy vội về nhà. Trước mắt ông, ngôi nhà trống hoác, nguyên dàn mái đã bị cuốn bay, đồ đạc trong nhà hư sạch.
|
Theo thống kê từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến 18 giờ ngày 8/11, bão số 13 và mưa lớn đã gây thiệt hại lớn về sản xuất và hạ tầng cơ sở. Toàn tỉnh có 3 người chết, 2 người bị thương, 118 nhà bị sập, 5.909 nhà bị tốc mái, 5.521 nhà bị ngập nước, 54.000 lồng nuôi thủy sản hư hỏng, hạ tầng viễn thông, điện, cây xanh, giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nặng... Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 2.287 tỷ đồng. |
Dọc bờ biển Vũng Chào, hàng dài tàu thuyền bị sóng hất sâu vào bờ, nằm chất chồng lên nhau. Ông Trương Đình Trung, một ngư dân ở phường Sông Cầu, cho biết: “Vùng biển Vũng Chào có hình vòng cung, nằm sâu trong vịnh, kín gió nên lâu nay bà con ngư dân đưa tàu thuyền về đây neo đậu mỗi khi gió bão. Năm nay, tôi cũng đưa tàu nhà về đây trốn bão. Tàu đã được neo rất kỹ, ràng chặt từng dây vậy mà vẫn bị sóng đánh vỡ nát. Con tàu là kế sinh nhai chính của gia đình giờ không còn, chúng tôi chưa biết tính sao”.
Ở xã Xuân Lộc, 3 ngày sau bão, vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ, những ngôi nhà chưa thể lợp lại, những lồng bè tôm cá vẫn chưa tìm thấy. Ông Trần Văn Hùng, một người nuôi cá ở đầm Cù Mông, vẫn chưa hết thẫn thờ. Mấy ngày nay, ông Hùng vẫn cứ ngồi nhìn mãi ra nơi bè cá của gia đình. Chỉ trong vài giờ, hàng trăm triệu đồng đã bị sóng dữ cuốn trôi. “Cả vụ cá của tôi mất trắng. 16 lồng với gần 8.000 con cá mú, chim… Hơn 7 tháng công chăm, giờ chẳng còn gì. Tài sản của gia đình gói trong đó, giờ coi như trắng tay”, ông Hùng thất thần.
Trên những con đường, quần áo, vật dụng, phao lưới nằm vắt trên hàng rào. Tiếng trẻ con khóc xen lẫn tiếng người lớn gọi nhau đi nhặt nhạnh các thùng phuy, tấm lưới, vật dụng còn sót lại. Không ai nói về thiệt hại nữa, họ chỉ nhìn ra biển, nơi từng là nguồn sống, giờ là nỗi sợ mênh mang.
Nỗi đau người ở lại
Không chỉ mất của, cơn bão dữ quét qua đã cướp đi 3 sinh mạng.
Trong đêm cuồng phong, khi cơn gió dữ lật giở mái nhà, anh Nguyễn Quang Thắng (SN 1980, ở thôn 4, xã Xuân Lãnh) vội leo lên cố giành giữ lại, sợ nó bay mất. Nhưng bức tường yếu, bị gió ép, bất ngờ đổ sập, đè lên người. Vợ anh bị thương nhẹ, còn anh Thắng thì không qua khỏi.
Đã nhiều ngày trôi qua, chính quyền địa phương, bà con làng xóm vẫn luôn túc trực hỗ trợ, an ủi gia đình. Nhưng vợ anh Thắng vẫn chưa hết bàng hoàng, chị cứ ngồi thẫn thờ giữa đống gạch vụn, tay ôm chiếc áo mưa dính đầy bùn đất, thứ cuối cùng chồng chị mặc. Bây giờ gánh nặng mưu sinh đè lên đôi vai người vợ trẻ. Đau lòng nhất vẫn là 3 đứa trẻ mất cha. Cậu con trai út vẫn chưa biết gì, ai cho quà bánh vẫn tíu tít cười bên di ảnh cha
![]() |
| Căn nhà của bà Nguyễn Thị Hoa (xã Xuân Thọ) bị đổ sập hoàn toàn sau bão số 13. |
Tại thôn này, người thân ông Phan Ngọc Thành cũng khóc nấc trước sự ra đi đột ngột của ông. Trong đêm bão gió, một cây dừa bật gốc, đổ sập vào nhà, giáng xuống nơi ông đang nằm khiến ông Thành bị thương nặng, trên đường được đưa đi cấp cứu ông đã mất.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lãnh Trần Quốc Huy cho biết: “Chính quyền địa phương đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên người thân các nạn nhân vẫn còn rất bàng hoàng. Hiện nay, xã đang kêu gọi hỗ trợ, hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ nhà hảo tâm giúp đỡ các gia đình sửa lại nhà cửa để họ có nơi ở, ổn định cuộc sống”.
Hạ tầng hư hỏng nặng
Bão lũ quét qua, dọc các tuyến đường từ vùng ven biển đến các xã miền núi, đâu đâu cũng thấy dấu tích tàn phá của thiên tai.
Tại kè Bạch Đằng (phường Tuy Hòa) một đoạn kè dài khoảng 800 m đã bị xói lở nghiêm trọng, khiến tuyến kè mất khả năng bảo vệ, đe dọa an toàn cho công trình hạ tầng trong khu vực.
Về giao thông, theo thống kê chưa đầy đủ, hơn 65,2 km đường bị sạt lở, hư hỏng; 3 cầu nông thôn bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường bị xói lở, lầy lội, cản trở đi lại. Tuyến đường giao thông đi vào buôn H’Mông (xã Ea Kiết) tại cầu số 2 mố cầu phía trong bị nước cuốn trôi một đoạn dài 15 m, hư hỏng toàn bộ mái taluy đường dẫn vào cầu và gây xói lở mố cầu, làm tắc đường, ngăn cách khu vực người dân ở phía buôn H’Mông.
Đặc biệt, tuyến đường sắt Bắc - Nam bị sạt lở 70 m nền đường treo tà vẹt tại Km 1136+850 - Km1136+920, tại Km 1168+300 sụt nền đường treo tà vẹt... gây tê liệt giao thông đường sắt tại các tuyến đi qua khu vực này. Ngoài ra, hệ thống kênh mương các loại cũng bị tàn phá nghiêm trọng, tổng chiều dài hơn 5.710 m, với hơn 400 m³ đất, đá bị cuốn trôi, nhiều công trình đầu mối bị hư hỏng. Những mạch nước dẫn sinh hoạt và sản xuất bị gián đoạn, khiến việc phục hồi đời sống người dân thêm gian nan.
Tuyết Hương































Ý kiến bạn đọc