Xót xa hoàn cảnh của cậu học trò nghèo bị tai nạn giao thông
Trong căn nhà gỗ tạm bợ mới được người thân dựng cho trên mảnh đất rẫy ở xã Ea Wy, cậu bé Đinh Ngọc Anh Kiên (SN 2010, dân tộc Tày) nằm lặng lẽ, đôi mắt nhắm nghiền chịu đựng những nỗi đau.
Hơn một năm trôi qua kể từ ngày tai nạn ập đến, cuộc sống của Đinh Ngọc Anh Kiên gắn liền với những lần phẫu thuật và nỗi lo khôn cùng của người mẹ nghèo đơn thân.
Bi kịch xảy ra vào tháng 7/2024, khi trên đường về nhà ông bà ngoại, Kiên bị tai nạn giao thông. Em được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo (cũ) cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để phẫu thuật, rồi chuyển Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) để điều trị chuyên sâu. Kiên được chẩn đoán xuất huyết não thất, phù não, đã mở sọ giải áp, viêm phổi, nhiễm trùng huyết… dẫn đến nhiễm trùng não.
![]() |
Hoàn cảnh của cậu bé Đinh Ngọc Anh Kiên đang rất cần sự giúp đỡ. |
Kiên đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, cấp cứu, truyền thuốc, theo dõi hồi sức. Tổng chi phí điều trị cho Kiên hơn 400 triệu đồng, dù đã có bảo hiểm y tế hỗ trợ. Dẫu đã kiệt quệ nhưng chị Nông Thị Vân (SN 1984, dân tộc Nùng) vẫn cố gắng xoay xở, vay mượn khắp nơi để con được điều trị. Tuy nhiên, vào tháng 8/2025, những đồng tiền ít ỏi cuối cùng của người mẹ nghèo cũng đã hết, chị Vân xin cho Kiên về Đắk Lắk.
Chị Vân nghẹn ngào: “Bác sĩ cho biết nếu kiên trì chữa trị và phục hồi chức năng thì khoảng 3 - 4 năm nữa cháu có thể ngồi dậy được. Nhưng để đi lại bình thường hoặc tới trường cùng thầy cô, bạn bè thì còn rất xa. Nhìn con bất động trên giường, tôi đau lòng lắm. Nó vốn là học sinh khá, ngoan hiền, ai cũng quý. Vậy mà giờ đây, cuộc đời cháu đứng trước nguy cơ phải gắn với giường bệnh”.
Hiện tại, Kiên không thể tự ngồi dậy, không thể nói cười, đôi mắt thỉnh thoảng chớp chậm rãi, thân thể gầy guộc, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào mẹ. Sự sống của Kiên giờ đây chỉ nhờ vào từng muỗng sữa, từng thìa cháo loãng qua ống thông dạ dày. Mỗi tháng, riêng tiền thuốc và vật tư y tế đã hơn 3,5 triệu đồng. Số tiền này là quá lớn đối với hộ nghèo như chị Vân. Từ ngày con gặp nạn, chị phải bỏ mọi công việc, ngày đêm túc trực bên con.
![]() |
Chị Nông Thị Vân chăm sóc con trai trong căn nhà gỗ tạm bợ. |
Khi chưa bị tai nạn, Kiên sống cùng ông bà ngoại vì người bố đã bỏ nhà đi vào năm 2020. Chị Vân đi làm công nhân ở Bình Dương được một thời gian thì xảy ra dịch COVID-19 nên về quê, hai mẹ con tá túc nhà ông bà ngoại. Sau khi bị tai nạn và điều trị trong bệnh viện, bà ngoại và một người bác của Kiên qua đời, để lại nỗi đau và những khoảng trống lớn trong gia đình.
Hàng xóm láng giềng vẫn hay qua thăm, người giúp ít gạo, người cho hộp sữa, động viên tinh thần; thầy cô, bạn bè nơi Kiên theo học cũng gom góp gửi về với hy vọng giúp bạn mình thêm cơ hội, nhưng không thấm vào đâu so với chi phí chữa bệnh quá lớn.
Rất mong các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ để giúp Kiên có cơ hội được chữa trị kịp thời, có thể tiếp tục con đường học tập dang dở và có một tương lai tươi sáng hơn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nông Thị Vân, địa chỉ: thôn 4, xã Ea Wy, số điện thoại: 0378.897.325; số tài khoản: 1015313034, Nông Thị Vân, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); hoặc Quỹ Tấm lòng vàng Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, số tài khoản: 115000061544, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk. |
Bảo Chi
Ý kiến bạn đọc