Thắp sáng tương lai cho học sinh nghèo ở vùng biên
Ở các xã biên giới xa xôi của tỉnh, người lính không chỉ chắc tay súng mà còn trở thành điểm tựa, thắp sáng tương lai cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hơn cả những sự hỗ trợ vật chất, đó là câu chuyện về tình người, lòng nhân ái, và trách nhiệm với đồng bào ruột thịt.
Điểm tựa cho học sinh nghèo
Gặp em Lang Anh Khoa (dân tộc Thái, ở xã Ia Lốp) lần đầu tại Đồn Biên phòng Ea H’leo, ít ai có thể hình dung được những khó khăn mà em đã phải trải qua. Khoa mồ côi bố từ sớm, mẹ đi làm ăn xa, nên em phải sống cùng ông bà nội già yếu. Ở tuổi "ăn chưa no lo chưa tới”, Khoa phải dành phần nhiều thời gian mò cua bắt ốc, phụ giúp ông bà mưu sinh. Cuộc sống thiếu thốn đủ bề khiến Khoa gầy gò, ít nói, thường lầm lũi một mình.
![]() |
Các chiến sĩ biên phòng chuyện trò, động viên học sinh vùng biên cố gắng học tập. |
Bước ngoặt cuộc đời Khoa đến vào năm 2022, khi Đồn Biên phòng Ea H’leo quyết định nhận nuôi em theo chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Từ đó, em chuyển về Đội công tác địa bàn của đơn vị sinh sống; Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Xuân Thủy, Phó đội trưởng Đội Vận động quần chúng trở thành người cha thứ hai, tận tình chăm sóc, dạy dỗ em từ những việc nhỏ nhất. Khoa được các bố ưu tiên sắm sửa trang thiết bị, đồ dùng học tập, quần áo mới, chỉ bảo tận tình, thường xuyên uốn nắn, chuyện trò. Chính sự quan tâm, vỗ về và giáo dục bằng tình yêu thương của người lính đã giúp em dần mở lòng, trở nên hòa đồng, lễ phép. Từ một học sinh học yếu, Khoa đã vươn lên đạt thành tích trung bình khá và có thêm nghị lực, quyết tâm đạt kết quả cao hơn trong năm học 2025 - 2026.
Không chỉ có Lang Anh Khoa, nhiều học sinh khác trên địa bàn vùng biên của tỉnh cũng đã được tiếp thêm sức mạnh nhờ vòng tay của người lính. Đơn cử như em Y Khăm Trà Niê Kdăm (học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Buôn Đôn) được Đồn Biên phòng Bo Heng nhận đỡ đầu từ năm 2024. Các em Nay La Ly Ta Êban và em Gia Bảo Niê (học sinh Trường Tiểu học Y Jút, xã Buôn Đôn) được hỗ trợ từ năm 2021 trong dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường”. Em Nay La Ly Ta Êban chia sẻ: “Nhà con khó khăn lắm. Từ khi được các chú bộ đội nhận đỡ đầu, việc học tập của con được thuận lợi hơn”.
Khi tình thương lan tỏa
Việc hỗ trợ học sinh không chỉ dừng lại ở cá nhân, mà nhiều năm nay đã trở thành chủ trương lớn. Trong năm học mới 2025 - 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai cho các cơ quan, đơn vị trao kinh phí hỗ trợ tiền ăn, phương tiện đi lại và đồ dùng học tập, nhu cầu thiết yếu cho 416 học sinh ở các xã biên giới đất liền, biên giới biển thông qua các dự án, chương trình.
Theo Dự án Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường, có 349 em học sinh người dân tộc thiểu số được hỗ trợ với kinh phí 7,4 triệu đồng/năm từ nguồn ngân sách Nhà nước. Theo chương trình “Nâng bước em tới trường” và chương trình “Mẹ đỡ đầu”, có 63 em học sinh được hỗ trợ kinh phí 500.000 đồng/tháng, do bộ đội biên phòng thực hiện. Theo chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, có 4 em được nhận nuôi, hỗ trợ ăn nghỉ tại đồn biên phòng.
![]() |
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Xuân Thủy hướng dẫn con nuôi học tập. |
Cùng với thực hiện theo chủ trương chung, nhiều đơn vị còn chủ động kêu gọi, vận động nhà hảo tâm trao tặng các em những món quà ý nghĩa dịp đầu năm học mới. Đơn cử, Đồn Biên phòng Ea H’leo vận động hỗ trợ 10 xe đạp cho học sinh khó khăn của Trường Tiểu học Cầm Bá Thước và Trường Tiểu học Nguyễn Trãi; Tiểu đoàn 85 (Trung đoàn 888) phối hợp với Đoàn phường Phú Yên trao quà, nhận đỡ đầu cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường với mong muốn các em có động lực vượt qua khó khăn, cố gắng trong học tập…
Thiếu tá Nguyễn Phi Lành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ea H’leo chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ mong các em có thêm điều kiện học tập mà còn mong muốn trở thành người thân, bù đắp những thiếu thốn về tình cảm, giúp các em có thêm niềm tin vào cuộc sống. Mỗi học sinh vượt khó thành công là niềm vui lớn, là động lực để đơn vị tiếp tục lan tỏa những hành động ý nghĩa này”.
Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc