Anh đã hy sinh vì bình yên của nhân dân…
Những ngày qua, rất nhiều đồng chí, đồng đội, bạn bè và người dân địa phương đã đến chia buồn với gia đình Trung tá Nguyễn Đông Cánh (SN 1989), Phó Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc. Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm...
Buổi sáng định mệnh ngày 8/9/2025, sau khi vừa kết thúc ca trực đêm, anh Nguyễn Đông Cánh chuẩn bị về nhà thì nhận được lệnh của Ban Chỉ huy Công an xã Xuân Lộc yêu cầu phối hợp truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Ty, kẻ có hành vi cố ý gây thương tích cho chị dâu.
![]() |
Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đến chia buồn, động viên gia đình và người thân Trung tá Nguyễn Đông Cánh. |
Vào khoảng 10 giờ 30, khi thấy tổ công tác đến nhà thì đối tượng Ty bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi, khi đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc thì mất dấu đối tượng. Anh Cánh cùng đồng đội đã chia thành nhiều mũi truy tìm. Quá trình truy đuổi trong rừng keo, anh Cánh đã bị đối tượng Ty dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người. Dù được đồng đội phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã hy sinh…
Anh Cánh hy sinh khi tuổi đời chưa tròn 37, để lại nỗi mất mát lớn cho gia đình, nhất là người vợ trẻ đang mang thai tháng thứ 8 và con trai nhỏ 3 tuổi cùng nỗi bàng hoàng xót xa, niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng đội và nhân dân. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn tất thủ tục đề nghị truy tặng danh hiệu Liệt sĩ, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc; thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ thiếu tá lên trung tá và kịp thời thực hiện các chế độ chính sách cho anh Nguyễn Đông Cánh và gia đình. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, của Nhà nước cho những đóng góp, hy sinh của Trung tá Nguyễn Đông Cánh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Trong ấn tượng của đồng chí, đồng đội, Trung tá Nguyễn Đông Cánh luôn là một người nhiệt tình, trách nhiệm với công việc và là một tấm gương vượt khó. Anh Cánh sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em ở làng vạn chài ven biển Xuân Lộc, Sông Cầu (Đắk Lắk). Tháng 3/2008, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Cánh tạm gác lại ước mơ bước vào giảng đường đại học, xung phong đăng ký tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân và được phân về công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên (cũ). Sau 3 năm phấn đấu, rèn luyện, tháng 10/2011 anh Cánh đã được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp, được cử đi đào tạo tại Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang, Bộ Công an. Sau khi tốt nghiệp, anh được điều động về công tác tại Đội Cảnh sát trật tự cơ động, Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ. 3 năm sau đó, anh tự ôn và thi đỗ vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Điều tra hình sự và trở về phục vụ quê hương, công tác tại Đội Điều tra tổng hợp Công an TX. Sông Cầu.
Tháng 9/2020, khi triển khai thực hiện Đề án đưa lực lượng công an chính quy về cơ sở, anh Cánh đã tình nguyện về công tác tại Công an xã Xuân Lộc. Khi thực hiện chủ trương về sắp xếp bộ máy hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Trung tá Nguyễn Đông Cánh được phân công làm Phó Tổ trưởng Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc, Công an tỉnh Đắk Lắk. “Dù ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, đồng chí Cánh cũng luôn là người cán bộ, đảng viên vì nước, vì dân; mẫn cán, tận tụy, hết lòng với công việc, được đồng chí, đồng đội tin yêu, nhiều lần được các cấp ghi nhận, khen thưởng nhiều bằng khen, giấy khen”, Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Xuân Lộc nghẹn ngào chia sẻ.
![]() |
Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Trung tá Nguyễn Đông Cánh và trao tiền quyên góp, hỗ trợ thân nhân gia đình. |
Ôm chặt đứa con trai nhỏ vừa tròn 3 tuổi vào lòng với những giọt nước mắt lăn dài trên má, chị Nguyễn Thị Thu Thắm, vợ anh Cánh nức nở kể: Gia đình hai bên đều có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân chị không có việc làm, lại đang nuôi con nhỏ. Mọi sinh hoạt đều nhờ hết vào đồng lương hằng tháng của chồng và giúp đỡ của gia đình hai bên. Đầu năm nay, vừa gom góp dành dụm được chút tiền, Cánh hùn góp tiền mua tôm giống nhờ bố vợ thả, trông nuôi giúp, mong được chút “lộc biển” để có đủ tiền trang trải cuộc sống, mua máy giặt cho vợ được đỡ đần những ngày thai nghén. Vậy mà, ước mơ tưởng đơn giản ấy đã mãi không bao giờ thành hiện thực…
Nguyên Khang
Ý kiến bạn đọc