Multimedia Đọc Báo in

Sinh viên Hàn Quốc tham gia hoạt động tình nguyện tại Đắk Lắk

10:50, 20/07/2025

Từ ngày 18 đến 25/7, đoàn tình nguyện của Hội quán Sae Maeul Jeollabuk-do (Hội Làng mới tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc) phối hợp với đội hình thanh niên tình nguyện Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và đội hình chuyên tình nguyện cấp tỉnh thực hiện chuỗi hoạt động ý nghĩa tại xã Dray Bhăng.

Đoàn tình nguyện Hội Làng mới gồm 13 thành viên, trong đó có 10 sinh viên thuộc Câu lạc bộ Sinh viên Hội Làng mới - Trường Đại học Howon, 1 chuyên viên Hội Làng mới và 2 người hướng dẫn.

Đoàn tình nguyện Hội Làng mới cùng đội hình thanh niên tình nguuyện tỉnh tham gia các hoạt động tại xã Dray Bhăng.
Đoàn tình nguyện Hội Làng mới cùng đội hình thanh niên tình nguuyện tỉnh tham gia các hoạt động tại xã Dray Bhăng.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, các tình nguyện viên đã lắp đặt hệ thống nước uống sạch, cải tạo sân chơi, nhà vệ sinh, phòng học và vẽ tranh tường sinh động, tạo môi trường học tập thân thiện cho học sinh.

Đồng thời hỗ trợ người dân địa phương sửa chữa nhà ở, lợp mái, sơn nhà; nạo vét kênh, mương và trồng cây xanh cảnh quan; phát quang bụi rậm, diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết; tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng sống cho thiếu nhi như Ngày hội STEM, Ngày hội “Vui khỏe thiếu nhi” và tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

Tổng kinh phí thực hiện các công trình, hoạt động gần 245 triệu đồng.

Sinh viên Hàn Quốc tham gia
Sinh viên Hàn Quốc tham gia cải tạo phòng học tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Chương trình không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương mà còn là cầu nối vun đắp tình hữu nghị giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc). Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ hai nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

Vân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bác sĩ của ... voi
Ở Đắk Lắk, có những bác sĩ không làm việc trong bệnh viện mà gắn bó với rừng, với buôn làng để chăm sóc những “bệnh nhân” khổng lồ là những con voi nhà. Công việc của họ thầm lặng nhưng đầy gian nan, góp phần bảo vệ một loài vật quý đang đứng bên bờ tuyệt chủng.