Sáng mãi đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"
Tháng Bảy về, cả dân tộc cùng hướng đến ngày Thương binh – Liệt sĩ nhằm tri ân những hy sinh cao cả và khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã dành trọn thanh xuân, máu xương cho Tổ quốc.
Mới đây, trong không gian ấm cúng tại căn nhà ở phường Tân Lập, ánh mắt hiền từ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Toàn bỗng rạng ngời khi đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn khách quý đến thăm nhân kỷ niệm 27/7.
Mẹ Toàn năm nay 93 tuổi, có chồng và hai con là liệt sĩ. Bàn tay Mẹ run run, nắm chặt tay Đại tướng, ánh lên niềm hạnh phúc giản dị nhưng sâu thẳm: “Mẹ vui lắm vì thấy đất nước hòa bình, tự do, tỉnh nhà ngày càng phát triển”. Giản dị nhưng gói trọn cả niềm hạnh phúc, lời Mẹ thể hiện sự mãn nguyện của một đời cống hiến cho Tổ quốc, cho non sông đất nước vươn mình mạnh mẽ trong độc lập, tự do.
![]() |
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà tặng các thương binh, gia đình người có công với cách mạng. |
Như bao người con của Tổ quốc mang trong mình vết thương chiến tranh, Trung tá Phạm Huy Nghệ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (thương binh, hiện ở xã Ea Na) cũng đã không giấu nổi niềm xúc động. Sự hiện diện của các vị lãnh đạo cấp cao là lời tri ân sâu sắc, xoa dịu những mất mát và tiếp thêm niềm tin cho các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống…
Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần làm phong phú thêm dòng chảy tri ân trên địa bàn.
Đơn vị thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết; xây dựng nhà tình nghĩa; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức tìm kiếm, quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ; lập hồ sơ đề nghị công nhận thương binh, liệt sĩ. Hằng năm, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã trao tặng hàng trăm suất quà với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Đó không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là tình cảm sâu nặng, đạo lý thiêng liêng của người lính đối với đồng đội, đồng bào đã cống hiến và hi sinh vì đất nước.
![]() |
Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, tặng quà Đại tá Lê Hồng Sơn (thương binh 80%), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. |
Dịp 27/7 năm nay, LLVT tỉnh đã triển khai các đoàn công tác đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lịch (ở xã Cư Pui); đến thăm, thắp hương tưởng niệm Thiếu tướng Y Blốk Êban (tại phường Tân Lập); thăm hỏi, tri ân các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ.
LLVT tỉnh tổ chức gặp mặt thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong lực lượng; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tặng quà, triển khai giúp đỡ các gia đình chính sách ngày công lao động.
Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định: Công lao, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là nền tảng, là điểm tựa tinh thần để mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không ngừng nỗ lực vươn lên, rèn luyện, cống hiến, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc