Niềm vui trong những căn nhà mới
Hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đang được đón niềm vui lớn lao, khi những mái ấm khang trang dần thay thế cho những căn nhà tạm bợ, dột nát. Đây là thành quả từ sự chung tay của cả hệ thống chính trị, giúp các gia đình khó khăn về nhà ở có mái ấm để an cư.
Hạnh phúc vỡ òa
Là địa phương có số lượng nhà xây mới và sửa chữa lớn, với 141 căn (87 căn xây mới và 54 căn sửa chữa), nhờ sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đến nay xã Liên Sơn Lắk đã khởi công toàn bộ; 100% căn nhà sửa chữa, hơn 55% nhà xây dựng mới đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
Tại buôn Lê (xã Liên Sơn Lắk), căn nhà mới vừa được bàn giao hồi cuối tháng 6/2025 đã trở thành niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình bà H'Dui Hmốk (67 tuổi). Bà H'Dui không giấu nổi sự xúc động: "Căn nhà sàn cũ của chúng tôi dựng lên từ hàng chục năm nay, mùa mưa đến là nước thấm dột khắp nơi, không có chỗ nào khô ráo để ngủ. Khi được chính quyền địa phương thông báo gia đình được chọn để hỗ trợ tiền làm nhà mới, tôi mừng đến rơi nước mắt”.
![]() |
Căn nhà mới của gia đình bà H'Dui Hmốk (buôn Lê, xã Liên Sơn Lắk) được bàn giao vào hồi cuối tháng 6/2025. Ảnh: H. Tuyết |
Không riêng gì gia đình bà H'Dui, tại buôn Jun (xã Liên Sơn Lắk), gia đình chị H'Biên Bđáp cũng đang tận hưởng niềm vui trong ngôi nhà "mơ ước" của mình. Điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn, miếng ăn hằng ngày còn phải dè sẻn thì việc xây một căn nhà mới là điều chị chưa bao giờ dám nghĩ đến. Dù diện tích không lớn, nhưng căn nhà mới đủ ấm cúng và kiên cố, đủ không gian cho ba thành viên trong gia đình chị sinh hoạt thoải mái hằng ngày. Từ nay, chị và chồng không còn phải lo lắng về nơi ăn chốn ở cho con, có thể tập trung hơn vào công việc và chăm lo cho tương lai của các thành viên trong gia đình.
Tại vùng biên giới Buôn Đôn, nhờ sự quan tâm của chính quyền và sự chung tay của cộng đồng, nhiều mái ấm khang trang cũng đang dần mọc lên, mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định, từng bước thoát nghèo cho người dân nơi vùng đất khắc nghiệt này.
Giữa cái nắng oi ả nơi biên giới, căn nhà mới hoàn thiện của bà H'Vet Knul (buôn Ea Rông B, xã Buôn Đôn) nổi bật giữa không gian yên ắng của buôn làng. Bà H'Vet tâm sự: “Cuộc sống quá vất vả, chồng bỏ đi, một mình tôi nuôi bốn đứa con, trong đó có một cháu thường xuyên đau ốm. Mẹ con tôi sống trong căn nhà Tình nghĩa đã xuống cấp nhiều năm, hễ trời mưa là nước chảy khắp nhà, mùa nắng thì oi bức ngột ngạt”.
Giấc mơ về một mái ấm vững chãi tưởng như xa vời. Thế nhưng, nhờ được hỗ trợ 80 triệu đồng của Công an tỉnh Đắk Lắk (cũ) cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương, giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Chỉ sau hơn nửa tháng khởi công, căn nhà khang trang đã hoàn thành. Ngoài ra, thông qua chương trình hỗ trợ sinh kế, bà còn được UBND xã hỗ trợ một con bò cái, giúp gia đình có thêm nguồn thu ổn định trong tương lai.
Nơi nuôi lớn những ước mơ
Tại phường Ea Kao, gia đình chị H'Nuaih Niê là một trong hai hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong chương trình ý nghĩa này. Hoàn cảnh của chị H'Nuaih Niê thực sự khó khăn. Chồng chị mắc bệnh tâm thần, một mình chị phải gồng gánh nuôi ba đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Đứa lớn nhất mới 12 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới 7 tuổi, tất cả còn quá nhỏ để phụ giúp mẹ. Căn nhà cũ của gia đình chị chỉ vỏn vẹn tầm 30 m2, là nơi tá túc của bốn mẹ con. “Mấy mẹ con tôi cứ phải chen chúc trong một không gian hẹp. Mỗi khi các con học bài, đứa ngồi ghế, đứa ngồi dưới đất, rất bất tiện. Giờ đây, trong căn nhà mới, rộng rãi hơn, bọn trẻ có nơi ngủ, nơi ngồi học thoải mái hơn rất nhiều. Có nhà mới rồi, tôi sẽ cố gắng làm lụng để các con được đi học đầy đủ, không phải chịu cảnh thiếu thốn như mẹ”, chị H'Nuaih chia sẻ.
![]() |
Một hộ dân ở xã Buôn Đôn có được căn nhà mới từ nguồn kinh phí Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ. Ảnh: G.Nga |
Từ nguồn "vốn mồi" của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều gia đình đã mạnh dạn vay mượn thêm để đầu tư xây dựng cho mình những căn nhà có diện tích, công năng tốt hơn. Điển hình như gia đình bà H'Vớt Rya (49 tuổi, buôn Buôn Đôn), nhận được 44 triệu đồng hỗ trợ từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bà mạnh dạn vay thêm 100 triệu đồng từ ngân hàng, cùng sự hỗ trợ ngày công của người thân để dựng nên căn nhà kiên cố. “Ngày trước, mỗi lần trời mưa là một nỗi ám ảnh. Giờ nhìn thấy ngôi nhà dần hình thành, bức tường cao dần lên từng ngày, lòng tôi mừng không tả nổi. Ngôi nhà này sẽ là bước ngoặt để các con có tương lai tươi sáng hơn”, bà H'Vớt chia sẻ.
Theo tổng hợp của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh, tính đến giữa tháng 7/2025, toàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 8.471 căn nhà (bằng 89,23% so với kế hoạch). Những mái nhà mới không chỉ là điểm tựa vật chất mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn, giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, có điều kiện tập trung phát triển kinh tế, chăm sóc con cái và thoát nghèo bền vững.
Hoàng Tuyết - Giang Nga
Ý kiến bạn đọc