Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người nghèo
Có một mái nhà kiên cố, vững chãi là một trong những nhu cầu thiết yếu nhất của con người, đó không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là niềm khao khát, là giấc mơ cháy bỏng của những người đang phải sống tạm bợ trong những căn nhà tồi tàn, dột nát.
Với sự tiếp sức của Đảng và chính quyền, tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội, từng căn nhà kiên cố, vững chãi đã và đang dần được hoàn thiện, bàn giao đến tay các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên khắp các xã, phường tỉnh Đắk Lắk, giúp họ mở ra cuộc sống mới an cư, hạnh phúc.
![]() |
Căn nhà của gia đình anh Y Nguol Mlô được hỗ trợ xây dựng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. |
Theo chân ông Y Blăm Mlô, Trưởng ban Công tác Mặt trận buôn Klat C (xã Ea Drông), chúng tôi đến thăm những căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng dọc hai bên đường còn thơm mùi sơn mới. Đó là những ngôi nhà được cất lên nhờ chính quyền xã cấp đất và sự hỗ trợ kinh phí xây dựng từ nhiều nguồn khác nhau như Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các nhà hảo tâm... Những ngôi nhà vững chãi được xây mới đã mang đến niềm vui, thắp lên hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp với nhiều hộ nghèo, cận nghèo.
Chẳng hạn như gia đình anh Y Nguol Mlô, sau gần 15 năm phải ở nhờ trong căn nhà chật chội của bố mẹ thì nay vợ chồng anh mới có được căn nhà riêng cho mình. Anh cho hay, bao nhiêu năm qua, vợ chồng cố gắng làm lụng cũng chỉ đủ ăn và nuôi hai con đi học nên việc có được căn nhà riêng anh chưa bao giờ dám nghĩ đến. Đầu năm 2025, được địa phương cấp đất và Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà (80 triệu đồng) thì gia đình anh mới có nhà và dọn ra ở riêng. “Có được nơi ở ổn định, vợ chồng tôi yên tâm lao động, chăm lo cho các con cũng như phát triển kinh tế gia đình”, anh Y Nguol bày tỏ.
Theo ông Y Blăm Mlô, những năm gần đây, trên địa bàn buôn Klat C có nhiều hộ dân, đa số là các hộ gia đình trẻ không có nhà ở được hỗ trợ xây dựng nhà từ các nguồn hỗ trợ khác nhau. Được tạo điều kiện an cư là động lực to lớn giúp nhiều gia đình trẻ yên tâm lao động sản xuất, nuôi dạy con cái.
![]() |
Chị H Nhan Bdap (xã Liên Sơn Lắk) trước căn nhà được Nhà nước hỗ trợ xây dựng. |
Ở xã Liên Sơn Lắk, gia đình chị H Nhan Bdap (buôn Jun) cũng thuộc diện hộ nghèo, 3 đứa con còn nhỏ, nguồn thu của gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào đất trồng lúa nên cuộc sống rất khó khăn. Nếu không có sự hỗ trợ từ Nhà nước để xây nhà mới thì gia đình chị sẽ mãi phải sống trong nỗi lo sợ căn nhà cũ sẽ sập bất cứ lúc nào. Theo chị H Nhan, để được nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, yêu cầu trước tiên đó là phải có đất ở. Vì vậy, chị đã trao đổi và được bố mẹ đồng ý chia cho mảnh đất nhỏ sau nhà. Khi căn nhà được khởi công xây dựng, chị rất mừng. Sự quan tâm, sẻ chia ấy sẽ là động lực để gia đình chị vươn lên trong cuộc sống và thoát nghèo.
Về các buôn làng hôm nay, những căn nhà tranh, nhà ván dựng tạm bợ, xập xệ đang dần được thay thế bằng những ngôi nhà kiên cố, vững chãi, chứa đựng sự đoàn kết, nghĩa tình sẻ chia để dựng xây một cuộc sống mới no ấm và tràn đầy hy vọng.
Có thể nói, từng ngôi nhà mới khang trang dựng lên để hiện thực hóa ước mơ an cư của người dân, là kết tinh trọn vẹn ý Đảng – lòng dân, cũng là sự chứng minh sinh động cho thông điệp nhân văn “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Thúy Hồng
Ý kiến bạn đọc