Từ miền biển đến biên cương cùng hướng về ngày hội non sông

Ngày 15/3, cùng với cử tri cả nước, hàng triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Từ những buôn làng vùng sâu, vùng xa đến các địa phương ven biển, từ đồng bằng đến vùng biên giới xa xôi, đâu đâu cũng rộn ràng không khí của ngày hội non sông.

Từ biên cương xa xôi đến miền biển rộng

Ngay từ sáng sớm, tại nhiều khu vực bỏ phiếu ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa, cử tri đã có mặt đông đủ để tham gia ngày hội lớn của đất nước.

Cử tri ở buôn Choăh, xã Ea Drăng tìm hiểu tiểu sử của các ứng viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh:
Cử tri ở buôn Choăh, xã Ea Drăng tìm hiểu tiểu sử của các ứng viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Vạn Tiếp

Tại khu vực bỏ phiếu số 22 (xã Ea Drăng), đúng 6 giờ sáng, những cử tri đầu tiên đã có mặt tại nhà văn hóa buôn để thực hiện quyền bầu cử của mình. Khu vực bỏ phiếu này có 812 cử tri thuộc buôn Choăh và thôn 4B, trong đó hơn một nửa là đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, bà con hồ hởi trò chuyện, chia sẻ với nhau về ngày hội đặc biệt của đất nước. Không khí tại điểm bỏ phiếu vừa nghiêm túc, trật tự, vừa ấm áp tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc.

Thành viên tổ bầu cử tận tình hướng dẫn thủ tục bầu cử cho cử tri lớn tuổi ở buôn Choăh, xã Ea Drăng. Ảnh:
Thành viên tổ bầu cử tận tình hướng dẫn thủ tục bầu cử cho cử tri lớn tuổi ở buôn Choăh, xã Ea Drăng. Ảnh: Ảnh: Vạn Tiếp

Dòng người đến bỏ phiếu mỗi lúc một đông nhưng mọi hoạt động vẫn diễn ra trật tự. Các thành viên tổ bầu cử tận tình hướng dẫn cử tri nhận phiếu, ghi phiếu và bỏ phiếu đúng quy định.

Theo bà Bùi Thị Hà Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Drăng, toàn xã có hơn 38.000 cử tri tham gia bầu cử tại 34 khu vực bỏ phiếu. Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, các điểm bầu cử đều khai mạc đúng giờ; việc bỏ phiếu diễn ra dân chủ, an toàn và đúng quy định của pháp luật.

Một tổ bầu cử ở xã Tây Sơn niêm phong thùng phiếu theo quy định. Ảnh:
Một tổ bầu cử ở xã Tây Sơn niêm phong thùng phiếu theo quy định.

Không khí ngày bầu cử cũng diễn ra khẩn trương tại xã Tây Sơn – địa phương thuần nông. Do đang vào mùa thu hoạch mía nên nhiều cử tri tranh thủ đến bỏ phiếu từ sớm để kịp trở về với công việc đồng áng. Nhờ cách tổ chức linh hoạt, đến khoảng 10 giờ sáng, 15/16 tổ bầu cử của địa phương đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Tổ bầu cử số 4, xã biên giới Ia Rvê triển khai hòm phiếu phụ cho cử tri bị bệnh không thể đi bỏ phiếu được. Ảnh: Minh Thông
Tổ bầu cử số 4, xã biên giới Ia Rvê triển khai hòm phiếu phụ cho cử tri bị bệnh không thể đi bỏ phiếu được. Ảnh: Minh Thông

Không chỉ ở các vùng nông thôn, tại các địa phương ven biển, không khí ngày bầu cử cũng diễn ra sôi nổi và phấn khởi. Từ sáng sớm, tại nhiều khu vực bỏ phiếu ở các xã, phường như Hòa Xuân, Hòa Hiệp…, cử tri đã có mặt đông đủ để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. 

Ngư dân phường Hòa Hiệp đi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: H.Như
Ngư dân phường Hòa Hiệp đi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: H.Như

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, khu phố Phú Lạc (phường Hòa Hiệp), nơi có nhiều hộ dân làm nghề biển, bà con ngư dân tranh thủ sắp xếp công việc để đến bỏ phiếu từ rất sớm. Trong bộ quần áo lao động quen thuộc, nhiều ngư dân sau khi hoàn tất việc bỏ phiếu lại nhanh chóng trở về chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới.

Xã Hòa Xuân tổ chức hòm phiếu phụ đến nhà cử tri cao tuổi, đi lại khó khăn để thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: H.Như
Xã Hòa Xuân tổ chức hòm phiếu phụ đến nhà cử tri cao tuổi, đi lại khó khăn để thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: H.Như

Ở tuyến biên giới của tỉnh, không khí ngày hội bầu cử cũng diễn ra sôi nổi không kém. Tại xã Ia Rvê và Ia Lốp, từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo và cách tổ chức khoa học, nhiều địa phương đã hoàn thành công tác bầu cử từ khá sớm. Riêng tại xã Ia Lốp, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, toàn xã đã hoàn thành việc bỏ phiếu với 100% cử tri tham gia.

Cử tri người đồng bào dân tộc thiểu số xã Ia Lốp tranh thủ đi bỏ phiếu từ sớm để trở lại công việc. Ảnh: Thanh Xuân
Cử tri người đồng bào dân tộc thiểu số xã Ia Lốp tranh thủ đi bỏ phiếu từ sớm để trở lại công việc. Ảnh: Thanh Xuân

Niềm tin gửi gắm qua từng lá phiếu

Không chỉ là ngày hội của quyền công dân, ngày bầu cử còn là dịp để người dân bày tỏ tâm tư, kỳ vọng đối với những đại biểu mà mình lựa chọn.

Giữa dòng người đến bỏ phiếu tại xã Ea Drăng, anh Nay Y Blim, một cử tri trẻ trong buôn, cho biết việc được trực tiếp tham gia bầu cử giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.

Cử tri ven biển phường Hòa Hiệp nhận phiếu bầu cử. Ảnh: H.Như
Cử tri ven biển phường Hòa Hiệp nhận phiếu bầu cử. Ảnh: H.Như

Anh bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người dân vùng nông thôn, nhất là tạo điều kiện để phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho bà con trong buôn làng.

Tại khu phố Phú Lạc (phường Hòa Hiệp), ngư dân Nguyễn Văn Thại cũng chia sẻ rằng mỗi lá phiếu đều mang theo kỳ vọng của người dân. Theo ông, ngư dân luôn mong muốn những đại biểu được bầu sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực để phát triển kinh tế biển, tạo điều kiện cho bà con yên tâm vươn khơi bám biển.

Cử tri xã Ea Rốk thực hiện quyền công dân
Cử tri xã Ea Rốk thực hiện quyền công dân. Ảnh: M. Thông

Ở vùng biên giới, những kỳ vọng ấy càng trở nên rõ nét hơn. Cử tri Nguyễn Thị Xuân Anh (thôn 4, xã Ia Rvê) cho biết: Người dân nơi đây mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện để vùng biên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Trong khi đó, chị Lê Thị An, cử tri thôn Chiềng (xã Ia Lốp) bày tỏ: Ia Lốp là địa bàn biên giới, điều kiện kinh tế còn rất khó khăn. Là một cử tri, tôi cố gắng tìm hiểu kỹ về các cử tri trước khi bỏ phiếu. Mỗi lá phiếu của cử tri đều gửi gắm theo những tâm tư, mong muốn chọn được người có tâm, có tài, có tiếng nói để chăm lo cho đời sống người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới xa xôi.

Những lá phiếu hôm nay chính là sự gửi gắm niềm tin vào một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi thay tích cực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển. Ảnh: Nam Khánh
Mỗi lá phiếu của cử tri hôm nay chính là sự gửi gắm niềm tin vào một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi thay tích cực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển. Ảnh: Thanh Xuân

Ngày hội bầu cử khép lại trong niềm phấn khởi của người dân. Những lá phiếu hôm nay chính là sự gửi gắm niềm tin vào một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi thay tích cực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững.

Từ miền biển lộng gió đến những buôn làng vùng sâu, từ đồng bằng trù phú đến vùng biên giới xa xôi, mỗi lá phiếu được cử tri nâng niu gửi vào thùng phiếu không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi thay, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Nhóm PV

 

Ý kiến của bạn