Xôn xang Đắk Lắk xuân này...

Gió xuân từ đại ngàn thổi về, quyện trong mùi mằn mặn của biển khơi. Sự giao thoa ấy, ở thời khắc bước qua một mùa xuân mới, bỗng khiến lòng người Đắk Lắk xôn xang, xúc cảm.

Đó không chỉ là cảm giác bồi hồi của những ngày đầu năm, khi lộc biếc đâm chồi trên nương rẫy, khi tiếng cồng chiêng vang vọng gọi mùa hay âm thanh rộn rã của những đoàn tàu đánh cá ra khơi. Đó là nhịp đập đầy rạo rực của một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ sau ngày Phú Yên - Đắk Lắk hợp nhất, mở ra một chân trời phát triển mới: Nơi đại dương gặp đại ngàn, nơi con người của hai miền đất đậm sâu trầm tích văn hóa duyên hải và Tây Nguyên, cùng kiến tạo tương lai.

Xôn xang đại dương - đại ngàn

Cuộc hợp nhất hai tỉnh đã kết nối miền duyên hải Phú Yên với đại ngàn Đắk Lắk, tạo nên một không gian phát triển liên hoàn hiếm có: biển kết nối rừng, cảng biển nối hành lang Tây Nguyên, văn hóa miền duyên hải giao hòa văn hóa cao nguyên.

Dòng chảy thời gian chưa bao giờ đứng yên và cuộc sống luôn vận động. Tất cả hòa chung thành cảm xúc xôn xang, vừa rộn ràng, vừa khẩn trương, hối hả, như tiếng bước chân của một cộng đồng đang chuẩn bị bứt phá về phía trước.

Xuân đến xôn xang lòng người. Những thiếu nữ rạng rỡ ở Bãi Môn - Mũi Điện - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.

Tây Nguyên, vùng đất của đại ngàn, của rừng già chở che, của bát ngát cà phê, sầu riêng, của những bản cồng chiêng ngân vọng. Xứ Nẫu, xứ sở của những con sóng mải miết, của vựa cá, vựa lúa miền Trung, xứ hoa vàng cỏ xanh của những người con hào sảng, chất phác. Hai vùng đất, tưởng chừng xa xôi, nay kết nối liền mạch, mở ra thế mạnh mà ít nơi nào có được: một “vành đai kinh tế xanh” từ biển khơi đến cao nguyên.

Ngày xuân, đứng ở Buôn Ma Thuột, trái tim của Tây Nguyên, ta cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết hơi gió từ biển đang thổi căng tràn năng lượng. Gió như mang theo mùi vị tươi mới của kinh tế biển, của dịch vụ cảng, của logistics, của thương mại mở rộng ra thế giới… Ngược lại, từ miền duyên hải, người người đang đặt niềm tin phát triển từ giá trị của nông nghiệp công nghệ cao, của đất bazan phì nhiêu với những cây trồng chiến lược đang đưa Tây Nguyên vào bản đồ kinh tế toàn cầu.

Sự kết nối ấy không chỉ là câu chuyện địa lý hay quản lý hành chính. Đó là cuộc hội ngộ của hai bản sắc văn hóa: sự phóng khoáng của người miền biển gặp sự cởi mở nhưng trầm tĩnh của người Tây Nguyên; tiếng hò bá trạo hòa nhịp trong tiếng chiêng đại ngàn và điệu kể khan. Những dòng chảy văn hóa ấy đang âm thầm bồi đắp cho bản sắc của một vùng đất biển - rừng, như dân tộc Việt Nam bước ra từ truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”, 50 con xuống biển, 50 con lên non để dựng xây cơ nghiệp.

Xôn xang những công trình - xôn xang những giấc mơ

Dọc theo các tuyến Quốc lộ 25, 29 nối biển và rừng, cao tốc Bắc - Nam phía Đông, không khó để bắt gặp hình ảnh các đoàn xe, công trình tất bật. Những dự án quy mô được khởi động, những công trình cảng biển, những tuyến du lịch liên hoàn đang được kết nối, những dự án phát triển kinh tế - xã hội đang được đẩy nhanh hơn bao giờ hết… Mỗi công trình như đặt thêm một viên gạch cho tương lai.

Mùa xuân ở Đắk Lắk hôm nay mang một vẻ đẹp tổng hòa, đa thanh sắc: trắng muốt, tinh khôi của hoa cà phê, vàng tươi của nắng cao nguyên, lấp lánh ánh bạc của những ghe thuyền đầy ắp tôm cá, cùng sắc màu rực rỡ của lễ hội truyền thống từ duyên hải đến cao nguyên... Đẹp và sống động - bức tranh của một vùng đất đang vươn mình.

Điều khiến lòng người xôn xang nhất, vượt lên những con số, những công trình cụ thể, đó là những giấc mơ đang lớn dậy trong lòng mỗi người dân. Người trồng cà phê, sầu riêng nói về kỳ vọng đưa hạt cà phê, quả sầu riêng Đắk Lắk đi xa hơn nhờ đường vận chuyển ngắn từ cao nguyên ra biển. Người nuôi trồng thủy sản dự tính liên kết với nông sản để mở rộng thị trường. Những doanh nghiệp trẻ bắt đầu nhìn thấy cơ hội trong du lịch biển - rừng, nơi du khách có thể trải nghiệm trong cùng một hành trình: sáng ngắm bình minh trên biển, chiều nghe tiếng chiêng, lửa trại nơi buôn làng...

Đó là những ấp ủ rất thật, có cơ sở thực tiễn. Chính những ấp ủ ấy đang làm nên sức sống mới cho Đắk Lắk trong năm mới Bính Ngọ “mã đáo thành công” này.

Mùa xuân ở Đắk Lắk hôm nay mang một vẻ đẹp tổng hòa, đa thanh sắc: trắng muốt, tinh khôi của hoa cà phê, vàng tươi của nắng cao nguyên, lấp lánh ánh bạc của những ghe thuyền đầy ắp tôm cá, cùng sắc màu rực rỡ của lễ hội truyền thống từ duyên hải đến cao nguyên... Đẹp và sống động - bức tranh của một vùng đất đang vươn mình.

Lòng người rạo rực vào xuân - Đắk Lắk âm vang ngày mới.

 

Khi những cánh mai, cánh đào lấp ló trên phố, khi tiếng trống hội vang lên từ một buôn làng, thôn xóm ven biển nào đó, Đắk Lắk bước vào xuân với tâm thế đầy rạo rực, tự tin. Sự hợp nhất tỉnh không chỉ khiến bản đồ hành chính thay đổi, mà còn thay đổi tư duy phát triển. Từ đây, mọi ngành kinh tế, mọi dự án, mọi ước mơ đều được đặt trong tầm nhìn rộng mở hơn: tầm nhìn kết nối biển - rừng, nội địa - quốc tế, truyền thống - tương lai.

Và giữa khoảnh khắc thiêng liêng của mùa xuân mới, ta nghe thấy rõ ràng tiếng thì thầm của đất: “Hãy cứ xôn xang mà bước tới, tương lai đang vẫy gọi…”.

 

Trần Quới
 

 

 

Ý kiến của bạn