Tết đến, người người gác lại bộn bề công việc để về quê sum vầy bên người thân. Tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, hàng trăm bệnh nhân cùng người thân phải đón Tết xa nhà. Tuy vậy, ở đây họ vẫn có cái Tết đủ đầy và ấm áp với bánh chưng, hoa đào, hoa mai, rim mứt…
Người bệnh có Tết
25 tháng Chạp, ông Nguyễn Văn Bàn ở xã Sơn Hòa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên chăm cháu đang được điều trị tại đây để con trai về nhà lo Tết. Chưa bao giờ phải tới bệnh viện vào những ngày này nên ông nghĩ nơi đây chắc lặng lẽ lắm. Nhưng vừa vô sảnh, con đường hoa xuân với đủ sắc màu rực rỡ khiến những lo toan về bệnh của cháu, về điều kiện ăn ở xa nhà trong ông gần như tan biến.
Ông Bàn chia sẻ: "Sợ cháu buồn, tôi mang cả đồ chơi vào cho cháu. Nhưng ở đây rộn ràng không khác gì ở quê. Các bác sĩ, y tá cũng rất gần gũi. Họ chụp hình cho tôi, còn rửa ảnh tặng lại. Bệnh viện có không khí Tết, bệnh nhân và người nhà cũng vui vẻ hơn".
![]() |
| Bác sĩ chụp hình cho người nhà bệnh nhân tại đường hoa xuân trong bệnh viện. |
Nhập viện vào đúng những ngày cuối năm, sức khỏe chưa kịp bình phục và có khả năng phải nằm lại bệnh viện qua Tết nhưng bà Nguyễn Thị Ngọc Sơn ở phường Bình Kiến không cảm thấy buồn. “Có nhạc rộn ràng, có bánh, có hoa, các bác sĩ ân cần hỏi han, chúc Tết, tôi xúc động lắm. Tôi còn được nhận quà là tiền mặt của các nhà hảo tâm thông qua sự kêu gọi của bệnh viện. Không chỉ riêng tôi, rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi, neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo cũng được nhận nhu yếu phẩm từ gian hàng 0 đồng của bệnh viện. Sự quan tâm, động viên này giúp chúng tôi có thêm niềm tin để vượt qua bệnh tật", bà Sơn tâm sự.
Từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tổ chức nhiều hoạt động Tết cho người bệnh. Từ các hoạt động này, bệnh nhân và người nhà được tặng bánh chưng, được vui chơi nơi đường hoa xuân; được nhận thuốc bổ, thực phẩm chức năng, quần áo, nhu yếu phẩm từ gian hàng 0 đồng; được hỗ trợ vận chuyển về quê đón Tết trên Chuyến xe 0 đồng...
![]() |
| Bác sĩ CKII Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó Giám đốc Sở Y tế, tặng quà cho các bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. |
Âm thầm sẻ chia
Đằng sau đường hoa rực rỡ và những chiếc bánh chưng xanh là cả tháng trời chuẩn bị của đội ngũ y, bác sĩ. Từ việc lên ý tưởng, trang trí không gian đến gói bánh, tất cả đều được thực hiện bằng tấm lòng dành cho người bệnh.
Theo bác sĩ Cao Thị Út Hằng (Khoa Khám bệnh), bệnh nhân nằm viện trong những ngày Tết dễ có cảm giác cô đơn. Để động viên tinh thần, giúp người bệnh vơi bớt nỗi nhớ nhà, an tâm điều trị, các bác sĩ, y tá đã tham gia trang trí đường hoa, tạo nên không gian vui xuân, đón Tết rực rỡ, ấm áp ngay trong bệnh viện. "Với không khí này thì không chỉ có bệnh nhân vui mà các bác sĩ, y tá trong mỗi ca trực cũng thấy vui”, bác sĩ Hằng nói.
Chương trình Tết cho người bệnh của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên huy động được sự đóng góp của rất nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 125 triệu đồng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 20 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh 20 triệu đồng…
![]() |
| Các bác sĩ, y tá của bệnh viện gói bánh chưng tặng bệnh nhân. |
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Văn Bảy, những suất quà đến tận tay người bệnh không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn gửi gắm sự quan tâm, thấu hiểu và sẻ chia chân thành, góp phần giúp người bệnh vơi bớt lo toan, cảm nhận được hơi ấm và niềm vui trong những ngày xuân đang về. Từ đó thắp lên niềm tin, tiếp thêm nghị lực để người bệnh yên tâm điều trị, sớm khoẻ mạnh trở về nhà.
Bác sĩ CKII Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, cho biết: "Chúng tôi quan niệm điều mà người bệnh cần nhất không chỉ là thuốc, mà còn là hơi ấm của sự sẻ chia. Vì vậy, nhiều năm qua, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên lại tổ chức chương trình Tết cho người bệnh. Đây là năm thứ 3 bệnh viện tổ chức thành công các hoạt động thiện nguyện chăm lo Tết cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. Hoạt động này nhằm gắn kết cộng đồng, tiếp thêm nghị lực để những người có hoàn cảnh kém may mắn vượt qua khó khăn, đón Tết ấm áp".
Minh Duyên



