Khép lại năm Ất Tỵ 2025, cả dân tộc bước vào năm Bính Ngọ 2026 với niềm tin và khí thế mới. Tỉnh Đắk Lắk mang tầm vóc lớn lao sau khi đã sáp nhập cùng tỉnh Phú Yên. Sức mạnh nội sinh có cả rừng và biển, khí thế biết nhường nào.
Năm 2025, do bão lũ gây biết bao khó khăn, làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch. 12/17 chỉ tiêu hoàn thành, 2 chỉ tiêu hoàn thành một phần và 2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,68%; quy mô nền kinh tế đạt gần 230 nghìn tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 16,9 nghìn tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2024. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2,8 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 186 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2024. Tổng lượt khách du lịch đến Đắk Lắk ước đạt hơn 7,3 triệu lượt, tăng 31% so với năm 2024 (trong đó khách quốc tế ước đạt gần 89 nghìn lượt, tăng 25,68%).
Kết cấu hạ tầng được chú trọng với nhiều công trình được khởi công, khởi động. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, chất lượng y tế được nâng lên. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, đã hoàn thành 100% mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát đúng tiến độ theo yêu cầu. Cơ cấu tổ chức, bộ máy cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp tinh gọn. An ninh chính trị được giữ vững. Đường biên giới hòa bình hữu nghị.
Mục tiêu tăng trưởng cả nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra trung bình 10,5%/năm và kế hoạch năm 2026 là 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng này là nhiệm vụ hết sức nặng nề trong bối cảnh những tháng cuối năm 2025 tỉnh đã phải chịu nhiều thiệt hại nặng nề của thiên tai, bão lũ, cần phải có nguồn lực và thời gian để khắc phục; những động lực tăng trưởng truyền thống chưa được khai thác triệt để trong khi động lực tăng trưởng mới chưa xuất hiện nhiều. Với thế mạnh có cả rừng và biển kết hợp, tin chắc tỉnh Đắk Lắk sẽ phấn đấu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đặt ra.
Nhớ lại những năm chiến tranh, Vũng Rô gọi, Buôn Ma Thuột đáp lời. Buôn Ma Thuột cần, Vũng Rô có mặt. Vũ khí, lương thực, thuốc men từ Phú Yên sẵn sàng vận chuyển vào Đắk Lắk tạo hành lang liên kết Quân khu 5 đánh đuổi giặc thù. Tình nghĩa keo sơn gắn bó không bao giờ phai nhạt, bây giờ lại chung một nhà thì càng mật thiết.
Ngọn hải đăng Vũng Rô từng ghi dấu ấn cập bến những con tàu Không số anh hùng nay vẫn soi sáng những con tàu ra khơi vào lộng chất đầy tôm, cá cho ngư dân yên tâm bám biển. Vườn cà phê trĩu quả cùng với mủ cao su trắng xóa, no ấm gọi người dân hăng say lao động, xây dựng cuộc sống thanh bình.
Con em ta tấp nập đến trường, khăn quàng đỏ phấp phới khi đã được miễn học phí. Vùng sâu, vùng xa giảm dần những hộ nghèo và cận nghèo, hỗ trợ xóa nhà tạm, xây nhà kiên cố để không ai bị bỏ lại phía sau.
Đêm vũ hội mở rộng vòng xoang tay trong tay bè bạn, lời ayray chan chứa ân tình. Thưởng thức ly cà phê Ban Mê trong Lễ hội thơ Nguyên tiêu núi Nhạn. Dự hội Bài chòi Phú Yên để tìm về lễ hội dân gian sâu nặng tình người. Tham dự Lễ cúng bến nước, Lễ mừng cơm mới lại nghĩ về Hội đua ngựa Gò Thì Thùng, càng thêm yêu khi trăm miền quê góp nên một miền quê.
Một tỉnh nhiều dân tộc tụ hội mang theo bản sắc văn hóa phong phú và đa dạng càng gắn bó yêu thương.
Năm 2026, Xuân Bính Ngọ về lại nhớ đến thuở Vua Hùng dựng nước. Người dân đất Việt cùng sinh ra từ bọc trứng Âu Cơ. Dù lên rừng hay xuống biển đều chung nguồn gốc để bảo vệ, dựng xây đất nước này.
Bánh Lang Liêu muôn thuở vuông tròn cả dân tộc muôn đời vẫn nhớ, thành kính dâng lên bàn thờ Bác Hồ và các bậc tiền nhân để tỏ lòng tôn kính.
Năm 2026 Bính Ngọ, Đảng ta tổ chức Đại hội lần thứ XIV, đại hội của kỷ nguyên vươn mình để trở thành nước hiện đại hóa - công nghiệp hóa. Người dân tin yêu vào Đảng của dân, vì dân. Đảng thực sự trong lòng dân tộc.
Lại đọc câu đối mừng Xuân, mừng Đảng, mừng Dân:
Độc lập, tự do - khát vọng muôn đời công Đảng quang vinh dành cho Tổ quốc.
Hòa bình, hạnh phúc - niềm tin vạn thuở ơn Bác thiên tài trao lại Nhân dân.
Hữu Chỉnh
