Chở yêu thương về giữa mùa Xuân

Trong không khí hân hoan của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những chuyến xe chở đầy quà Tết và nghĩa tình đã tỏa đi khắp các buôn làng tại Ea Kiết, Ea Tul, Cư M’gar... Từ những ngôi nhà mới thơm mùi sơn đến những chiếc xe đạp tiếp bước em tới trường, tất cả đã thắp lên một mùa Xuân ấm áp...

Hoạt động trao quà Tết cho người nghèo xã Ea Kiết.
Trao quà Tết cho người nghèo ở xã Ea Kiết.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đảng ủy xã Ea Kiết thành lập 2 đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc Tết các đảng viên lão thành đang đau ốm trên địa bàn.

Tại mỗi nơi đến thăm, các đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc đến các đồng chí cùng gia đình. Lãnh đạo xã cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các thế hệ đảng viên đối với sự nghiệp phát triển địa phương.

Song song đó, xã cũng tổ chức các đoàn thăm chúc Tết gia đình chính sách, đơn vị trường học và các thôn, buôn. Đặc biệt, thông qua việc kết nối các mạnh thường quân, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tận tay các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến một mùa Tết ấm no, trọn vẹn cho nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Tul thăm, chúc Tết người dân.
Ông Nguyễn Xuân Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Tul thăm, chúc Tết người dân.

Nhằm mang Tết ấm đến với mọi nhà, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Kiết đã chủ động tổ chức 4 đợt trao quà Tết tập trung. Theo ghi nhận đến ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), 100% hộ nghèo, cận nghèo cùng nhiều gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại các thôn, buôn đã được nhận quà Xuân.

Ông Y Wal Mlô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Toàn xã hiện có 345 hộ nghèo và cận nghèo. Đến thời điểm này, tất cả các hộ đều đã nhận được hỗ trợ với mỗi suất quà trị giá từ 500.000 đến 600.000 đồng, bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Đây là hoạt động thiết thực, không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tinh thần tương thân tương ái mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tạo nên không khí Tết ấm áp, nghĩa tình.

Cùng chung tinh thần "tất cả vì một cái Tết ấm lòng", tại xã Ea Tul đại diện Đảng ủy, chính quyền xã đã trực tiếp đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo.

Ông Nguyễn Xuân Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho hay: “Dù giá trị vật chất không quá lớn, nhưng mỗi phần quà là sự sẻ chia chân thành của chính quyền địa phương. Đây là nguồn động viên để bà con các thôn, buôn tiếp tục tích cực thi đua yêu nước, chung tay xây dựng địa phươn ngày càng phát triển”. 

 

Các em học sinh cũng được tặng xe đạp, áo ấm và đồ dùng học tập.
Học sinh Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (xã Quảng Phú) được tặng xe đạp, áo ấm và đồ dùng học tập trước Tết Nguyên đán. 

Trong không khí hân hoan của mùa Xuân Bính Ngọ 2026, các đoàn công tác của hệ thống chính trị xã Cư M'gar đã đến thăm các buôn Ea Sang A, Ea Sang B, Tar… cùng các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Tại các điểm đến thăm, đoàn công tác trao quà, ân cần thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ và Nhân dân tại cơ sở. Những món quà thiết thực đã góp phần giảm bớt khó khăn, giúp bà con đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình.

Niềm vui của bà con nghèo xã Cư M’gar trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 càng thêm trọn vẹn khi nhiều gia đình được đón Tết trong những ngôi nhà mới. Đây là những "Mái ấm Đại đoàn kết" – thành quả từ sự chung tay của chính quyền địa phương, nhân dân và các mạnh thường quân dành cho những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động với thông điệp ý nghĩa “Triệu tấm lòng yêu thương – nghìn mái nhà hạnh phúc”, xã Cư M’gar đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Ông Nguyễn Thiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cư M’gar phấn khởi cho hay: “Trong năm 2025, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm của xã đã huy động tổng lực nguồn lực từ các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đội ngũ cán bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân. Nhờ đó, chúng tôi đã xây dựng và bàn giao 32 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ chưa có nhà ở ổn định. Những ngôi nhà mới thắm đẫm nghĩa đồng bào này không chỉ giúp bà con có chỗ che mưa che nắng mà còn là điểm tựa vững chắc để các gia đình yên tâm lao động, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

 

... Và niềm vui trong những ngôi nhà Đại đoàn kết.
Vợ chồng chị H Rĩ Niê (buôn B’Ling A, xã Cư M’gar) được nhận nhà mới và quà Tết.

Đón nhận ngôi nhà mới cùng những phần quà Tết ấm áp, chị H Rĩ Niê (buôn B’Ling A, xã Cư M’gar) không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động: “Căn nhà cấp 4 rộng 45m² này là ước mơ cả đời của vợ chồng tôi. Có nơi ở ổn định cho 4 thành viên sinh hoạt, chúng tôi mới thực sự an tâm lao động. Nếu không có sự chung tay của các mạnh thường quân và chính quyền địa phương, không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có được một mái ấm khang trang như thế này”.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo cho các gia đình, hơi ấm mùa xuân còn lan tỏa đến các em học sinh tại Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (xã Quảng Phú). Thông qua chương trình ý nghĩa mang tên “Những chiếc xe chở tình yêu thương”, những chiếc xe đạp mới, áo ấm và đồ dùng học tập đã được trao tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Em Bảo Ngân Êban (học sinh lớp 5) hồn nhiên chia sẻ: “Lâu nay em toàn đi bộ, nay được nhận xe đạp, cặp sách và cả áo ấm mới từ các cô chú, em vui lắm. Em hứa sẽ học tập thật tốt để trở thành người có ích, không phụ lòng yêu thương mà mọi người đã dành cho em.”

 

... Ân cần quan tâm và sẻ chia.
Người dân xã Cư M'gar được thăm hỏi, động viên.

Đồng hành cùng hành trình mang Tết ấm đến với Đắk Lắk luôn có những tấm lòng nhân ái từ khắp mọi miền đất nước. Trong đó, bà Nguyễn Kim Hồng, Trưởng đoàn thiện nguyện "Nghĩa tình quê hương" (TP. Hồ Chí Minh), là một người bạn đồng hành thân thiết của bà con nơi đây.

Hoạt động thăm hỏi và tặng quà Tết đã trở thành nét đẹp truyền thống, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác an sinh xã hội. Những món quà thiết thực không chỉ giúp chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là các gia đình còn nhiều khó khăn, mà còn là nhịp cầu củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Qua đó, thắt chặt thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Dù đã đi qua nhiều cung đường thiện nguyện từ Nam ra Bắc, nhưng khi đến với tỉnh Đắk Lắk, bà Hồng vẫn không khỏi trăn trở trước những khó khăn của bà con vùng sâu, vùng xa.

Bà Hồng chia sẻ: "Tôi tin rằng bất kỳ mạnh thường quân nào khi đặt chân đến đây cũng đều có chung niềm cảm thông sâu sắc. Trong năm 2025, đoàn chúng tôi đã trao tặng nhà tình thương, xe đạp, quà Tết và tài trợ hệ thống máy lọc nước tinh khiết với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Chính sự nhiệt huyết và tinh thần hết lòng vì dân của chính quyền địa phương đã giúp chúng tôi hoàn toàn yên tâm. Chắc chắn, chúng tôi sẽ còn tiếp tục kết nối, chung tay để hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa tại nơi này".

Khang Anh

Ý kiến của bạn