Những ngày này, khi nhịp sống đời thường đã dần trở lại với các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì ký ức về hai năm quân ngũ vẫn vẹn nguyên trong họ như một miền thanh xuân đẹp đẽ, thiêng liêng, không thể phai mờ.
Mới đây, các đơn vị quân đội đã tổ chức chia tay chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Hai năm - khoảng thời gian không dài so với cả đời người nhưng đủ để hun đúc nên bản lĩnh, nhân cách và một thanh xuân thật đẹp.
Nhìn lại chặng đường đã qua, những người lính trẻ ngày nào vẫn nhớ như in cảm giác bỡ ngỡ của buổi đầu nhập ngũ. Từ nhịp sống tự do ngoài xã hội, họ bước vào môi trường kỷ luật nghiêm minh; từ những cái tên riêng lẻ, họ hòa mình vào đội hình thống nhất. Những buổi huấn luyện vất vả, những bước chạy dài trên thao trường nắng gió, những đêm canh trực lặng lẽ… tất cả đã trở thành chất liệu rèn giũa ý chí, bản lĩnh, giúp họ trưởng thành và chín chắn từng ngày.
![]() |
| Những người lính trẻ lưu lại khoảnh khắc đẹp bên đồng đội trước giờ xuất ngũ. |
Trong số những chiến sĩ đã xuất ngũ, Hạ sĩ Nông Thanh Hùng (từng làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Bo Heng) là một gương mặt để lại nhiều ấn tượng. Là người dân tộc Nùng, tốt nghiệp cao đẳng và có nhiều năm lam lũ kiếm sống trước khi nhập ngũ, Hùng bước vào quân đội với sự chín chắn, hiền lành và tinh thần cầu tiến.
Trong đơn vị, Hùng luôn được đồng đội tin tưởng bởi sự chịu khó, cần mẫn và đa năng: từ hàn xì, sửa chữa xe cộ đến những công việc kỹ thuật khó, việc mới, anh đều xung phong đảm nhận. Sự nỗ lực không ngừng ấy đã được ghi nhận bằng việc Hùng vinh dự được kết nạp Đảng vào tháng 12 vừa qua.
Hùng chia sẻ, với anh, những việc khó, việc mới không phải là áp lực mà là cơ hội để khẳng định giá trị của một người lính trên tuyến đầu.
Cũng như Hùng, Hạ sĩ Trần Minh Tấn (ở xã vùng biên Ia R’vê) - chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng) khi rời quân ngũ đã mang theo trong tim lời hứa với chính mình. Về với cuộc sống thường nhật, dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì, sẽ luôn sống xứng đáng với những năm tháng đã khoác trên mình màu áo lính. Anh tự hào: “Quân ngũ dạy chúng tôi biết đứng vững trước khó khăn, sống tử tế và có trách nhiệm. Đó là hành trang theo chúng tôi suốt cuộc đời”.
![]() |
| Chỉ huy Đồn Biên phòng Bo Heng chuyện trò, động viên các chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ. |
Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của lớp chiến sĩ xuất ngũ năm nay chính là những ngày đêm sát cánh, sẻ chia từng nỗi đau, mất mát với nhân dân trong mưa lũ lịch sử.
Xuyên suốt 55 ngày đêm quên mình, các anh không quản hiểm nguy, khẩn trương cơ động về vùng ngập sâu, trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn. Khi bão lũ đi qua, các anh tiếp tục miệt mài dựng lại nhà cửa cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc.
Trong dòng ký ức ấy, hình ảnh Thượng sĩ Phạm Ngọc Lực (Tiểu đoàn 303, Trung đoàn Bộ binh 584) vẫn được đồng đội nhắc đến với sự trân trọng. Chiều 19/11/2025, khi đơn vị nhận lệnh cơ động về rốn lũ Hòa Thịnh, Lực là người đầu tiên xung phong theo canô tiếp cận những khu vực nguy hiểm nhất.
Nước ngập sâu từ 2–3 m, mưa lớn không dứt, nhiều hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Anh cùng đồng đội lội nước, kéo canô sát từng ngôi nhà đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Có những lượt cứu hộ kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn, ăn vội lương khô, uống nước lọc giữa mưa gió. Có những giây phút lặng người khi nghe tiếng khóc của bà con, bởi giữa mênh mông nước lũ, sự xuất hiện của bộ đội là niềm hy vọng duy nhất.
Đó sẽ mãi là những khoảnh khắc ý nghĩa mà Phạm Ngọc Lực và đồng đội mang theo suốt cuộc đời…
Thiếu tá Phạm Văn Tiến, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng) chia sẻ: “Điều khiến chúng tôi tự hào nhất không chỉ là các chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ mà là sự trưởng thành của các em sau khi rời quân ngũ. Hai năm trôi qua đã rèn cho các chiến sĩ bản lĩnh, ý thức kỷ luật, tinh thần vì cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, dù trên thao trường huấn luyện, dù ở đơn vị kỷ luật thép hay khi đã về với cuộc sống thường nhật, các quân nhân sẽ viết tiếp thanh xuân rực rỡ của mình, tiếp tục tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ…"
Quỳnh Anh


