Tháng ba đợi ai trước ngõ
Chiều giăng sợi nhớ nhu mì
Hoa bưởi thơm bàn tay ấm
Rưng rưng giọt nắng vành mi.
Ta về giữa khung trời mộng
Kìa ai nón trắng qua thềm
Mùa xanh nhuộm tà áo thắm
Lụa trời buông giữa bài thơ.
Tháng ba lúa thì con gái
Reo vui tiếng gọi mùa màng
Cánh cò dệt muôn nốt nhạc
Êm đềm giai điệu đồng quê.
Thềm xưa lá xanh như ngọc
Hoa rơi dọc áng ca dao
Mẹ múc hoàng hôn sóng sánh
Gội lên tóc gió đan cài.
Tháng ba sầu đông thổn thức
Loang màu mực tím trời xuân
Như lời khế ước gửi lại
Nhớ thương từ độ trăng tròn.
Thuyền đời xuôi về bến cũ
Dịu dàng neo lại tháng ba
Người ru vành nôi xứ sở
Cỏ hoa níu gót thiên di...
Trần Văn Thiên
